Từ ngày 23/3, Thanh Sói sẽ được công chiếu toàn cầu trên nền tảng Netflix. Ngô Thanh Vân cho biết việc phim được phát hành trên nền tảng trực tuyến này cũng phần nào trở thành niềm động viên của cô.
Trước đó, bộ phim này ra rạp từ tháng 12/2022. Tuy nhiên, Thanh Sói không đạt được doanh thu như kỳ vọng.
Tâm sự với báo chí, Thanh Vân cho biết: “Lúc đó, tôi thất vọng về bản thân vì thiếu hiểu biết ở thị trường nội địa. Tôi tự trách: 'Sao mình lại làm như thế, hay chẳng còn ai tha thiết đến phim mình sản xuất nữa'. Tôi từng bỏ cuộc và tuyệt vọng, chẳng còn điều gì làm tôi vui nữa”.
Tuy nhiên, sau đó Thanh Vân nhận ra cô có thể tìm một hướng ra mới cho tác phẩm bằng cách phát hành trên Netflix. Cô nói: “Với tôi, đây là cột mốc thứ hai sau Hai Phượng. Có lẽ tôi còn rất nhiều thiếu sót, nhưng vẫn dành cái tâm lớn nhất cho phim Việt. Tôi muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ muốn làm phim: Đừng tuyệt vọng, hãy tiếp tục ước mơ với hoài bão của mình”.
Thanh Sói được xem là một dự án tâm huyết của Thanh Vân. Theo các thông tin được công bố thì bộ phim có số vốn đầu tư khoảng 46 tỷ đồng, tức là gấp đôi Hai Phượng trước đó. Sau nhiều lần hoãn ra rạp, phim phải chỉnh sửa theo kiểm duyệt, số vốn đội lên nhiều so với ngân sách ban đầu. Trấn Thành từng nói buồn cho Ngô Thanh Vân khi dự án được đầu tư nhưng bị lỗ.
Về nội dung, tác phẩm dán nhãn 18+ lấy bối cảnh Sài Gòn năm 1998, nói về thời trẻ của nữ trùm Thanh Sói - phản diện chính Hai Phượng. Nhân vật lúc nhỏ tên là Bi. Cô vốn sống cảnh đầu đường xó chợ, được dì Lin - một người đàn bà bí ẩn - nhận nuôi, dạy võ cùng Thanh (Tóc Tiên) và Hồng (Rima Thanh Vy). Từ đó, bộ ba đồng hành trong giang hồ.