
Sáng 19/11, lớp băng mỏng phủ trắng trên đá và cành cây ở đỉnh Phu Sa Phìn tạo nên khung cảnh lạnh giá, hiếm thấy. Những hình ảnh này được Phang Ga, 30 tuổi, người bản địa chuyên dẫn khách leo núi Tây Bắc, ghi lại lúc 8h sáng.
Phang Ga chia sẻ, thời tiết bắt đầu rét buốt từ tối 18/11: “Tối qua đã lạnh, sáng nay băng đã đóng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy băng giá xuất hiện sớm như thế vào tháng 11.”
Thông thường, băng giá chỉ xuất hiện vào khoảng tháng 1, khi miền Bắc bước vào chính đông. Vì vậy, việc gặp băng vào cuối thu khiến nhiều người bất ngờ.
Không chỉ Phang Ga, du khách trong đoàn cũng hào hứng trước khung cảnh trắng xóa. Phu Sa Phìn vốn nổi tiếng với biển mây và bình minh trên dải núi trùng điệp. Việc gặp băng giá ngay trong hành trình khiến nhiều người như được trải nghiệm mùa đông thực thụ, dù lịch còn đang là cuối thu.
Theo Giàng A Chay, hướng dẫn viên địa phương, mùa cao điểm leo núi Tây Bắc kéo dài từ tháng 10 đến khoảng tháng 4 năm sau. Ông cho biết: “Bắt gặp băng giá là chuyện hiếm, nên mọi người rất vui, nhưng cũng cần nhắc khách chuẩn bị áo ấm, găng tay và mũ len.”

Phu Sa Phìn hiện là một trong những đỉnh núi được cộng đồng mê trekking yêu thích. Nơi đây thuộc dãy Tà Xùa, nổi tiếng với những ngày biển mây cuộn tràn và bình minh rực rỡ trên dải núi hình sống lưng khủng long.
Với độ cao gần 2.800–2.900 m so với mực nước biển, địa hình dốc, nhiều mỏm đá và rừng nguyên sinh, Phu Sa Phìn được ví như “thiên đường trekking” mới nổi ở Tây Bắc. Du khách đến đây thường săn mây, cắm trại, ngắm hoàng hôn và chiêm ngưỡng thung lũng chìm trong sương trắng.
Theo dự báo, khu vực Bắc Yên, Sơn La ngày 19/11 trời nhiều mây, nhiệt độ cao nhất khoảng 15°C, thấp nhất khoảng 9°C. Ngày 20/11 dự kiến ấm hơn, nhiệt độ dao động từ 10–19°C, nhưng vùng núi cao vẫn cảm nhận rõ cái rét buốt do chênh lệch nhiệt độ ngày – đêm lớn.