Đội trưởng Cristiano Ronaldo đã có một đêm không thể quên khi cùng Bồ Đào Nha giành chiến thắng nghẹt thở trước Tây Ban Nha ở chung kết UEFA Nations League. Anh là người ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Bồ Đào Nha trước khi rời sân để nhường chỗ cho các loạt luân lưu định đoạt kết quả.
Thủ môn Diogo Costa xuất sắc cản phá cú đá của Alvaro Morata, trong khi Ruben Neves thực hiện thành công quả phạt đền quyết định, mang về danh hiệu lớn cho đội tuyển Bồ Đào Nha.
Sau trận đấu, Ronaldo xúc động chia sẻ: "Quá nhiều cảm xúc. Đầu tiên là cho thế hệ này – họ xứng đáng có được danh hiệu. Rồi cho gia đình, cho những ai luôn sát cánh cùng tôi. Tôi từng giành nhiều danh hiệu lớn, nhưng chẳng gì quý hơn một chức vô địch cho đất nước. Những giọt nước mắt là vì hạnh phúc và tự hào."
Anh cũng nói thêm: "Chúng tôi là một dân tộc nhỏ bé, nhưng đầy tham vọng. Tôi từng sống ở nhiều nơi, khoác áo nhiều CLB, nhưng khi nhắc đến Bồ Đào Nha, cảm xúc luôn đặc biệt. Là đội trưởng của thế hệ này là niềm tự hào lớn lao."
Ronaldo tiết lộ đã bị chấn thương ngay từ lúc khởi động: "Tôi đã cảm thấy đau, nhưng vì đội tuyển, tôi sẵn sàng làm mọi thứ – kể cả gãy chân. Tôi biết đây là cơ hội lớn nên đã cố gắng hết mình, ít nhất cũng đóng góp được một bàn thắng."
Khi được hỏi về tương lai ở cấp CLB, Ronaldo mỉm cười xác nhận: "Gần như chẳng có gì thay đổi cả. Al Nassr? Vâng, tôi sẽ tiếp tục gắn bó."
Siêu sao người Bồ cũng không quên dành lời khen cho HLV Roberto Martínez: "Tôi rất mừng cho ông ấy. Dù là người Tây Ban Nha, ông đã cống hiến hết mình vì Bồ Đào Nha. Đây là động lực lớn cho toàn đội."
Ở tuổi 39, Ronaldo vẫn cho thấy vai trò thủ lĩnh không thể thay thế, và khát khao cống hiến cho đội tuyển quốc gia vẫn luôn cháy bỏng trong anh.