Tuổi 40 có thể là điểm dừng với nhiều cầu thủ, nhưng với Cristiano Ronaldo, đó chỉ là một con số. Rạng sáng ngày 13/4, “cỗ máy không tuổi” tiếp tục khuấy đảo sân cỏ khi ghi cả hai bàn thắng giúp Al Nassr lội ngược dòng đánh bại Al Riyadh với tỷ số 2-1 ở vòng 27 Saudi Pro League.
Trong một khoảnh khắc khó tin ở phút 25, Ronaldo tung cú volley trái phá từ ngay rìa vòng cấm. Trái bóng đi như tên bắn, đập xà ngang rồi nảy vào lưới trước ánh mắt bất lực của thủ môn đối phương – một tuyệt phẩm không khác gì tranh vẽ, khiến cả khán đài bùng nổ.
Bàn thắng ấy không chỉ làm đẹp bảng tỷ số mà còn như một tuyên ngôn: Ronaldo vẫn ở đây, vẫn là nhân vật chính trên sân khấu bóng đá, bất chấp tuổi tác và mọi hoài nghi.
Tính đến hiện tại, CR7 đã có 32 pha lập công cùng 4 kiến tạo trong mùa giải này. Một con số đáng kinh ngạc cho một cầu thủ đã đi qua bốn thập kỷ cuộc đời. Với phong độ như hiện tại, mục tiêu cán mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp – tưởng như chỉ là giấc mơ – đang dần trở thành thực tế.
Sofascore không ngần ngại chấm Ronaldo điểm tuyệt đối 10. Anh có 41 lần chạm bóng, tung ra 8 cú sút, tạo 4 cơ hội rõ rệt và có đến 5 đường chuyền quyết định. Không chỉ là tay săn bàn, Ronaldo còn là mắt xích không thể thiếu trong lối chơi tấn công của Al Nassr.
Sau trận đấu, anh viết ngắn gọn trên mạng xã hội: “Đó là cách chúng tôi làm việc”. Một câu nói đầy tự tin, đúng chất Ronaldo. Bên dưới, đồng đội trẻ Jhon Duran không giấu nổi cảm xúc: “Quá điên rồ!”
Dù cuộc đua vô địch Saudi Pro League năm nay đang dần xa tầm tay với khoảng cách 8 điểm so với đội dẫn đầu Al Ittihad, nhưng Al Nassr vẫn còn nguyên cơ hội tại AFC Champions League Elite – nơi họ đã tiến đến trận chung kết.
Với Ronaldo, mỗi trận đấu bây giờ là một lời khẳng định, một minh chứng rằng ngọn lửa đam mê nơi anh chưa bao giờ lụi tắt. Và người hâm mộ, dù ở bất kỳ đâu, vẫn có lý do để chờ đợi: rằng CR7 sẽ còn viết tiếp những chương kỳ diệu trong hành trình bất tận của mình.