Ngày 14/10, OSAD đã tổ chức sự kiện Listening Party ra mắt album đầu tay mang tên ‘O_O’ tại TP.HCM. OSAD trình diễn liên tục 10 ca khúc mới trong album trên sân khấu, mang đến bầu không khí sôi động khiến các khán giả không ngừng nhún nhảy. Đặc biệt, OSAD còn kết hợp cùng nhà sản xuất onionn. trong một số tiết mục và có một màn song ca ăn ý với “Em Xinh” Mỹ Mỹ ca khúc Người Ta Nói. Sự kiện ra mắt album còn có sự xuất hiện của các nghệ sĩ: Will, Pháo, Lyhan, GiGi Hương Giang, Emma, Hoàng Tôn, Đỗ Hoàng Dương…
Với câu hỏi tại sao không tham gia các chương trình truyền hình thực tế đình đám như Anh Trai “Say Hi” hay Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, dù có đầy đủ kỹ năng ca hát, sáng tác, sản xuất âm nhạc, vũ đạo, OSAD phản hồi: “Chuyện này bắt nguồn từ việc tôi cũng hơi cứng đầu. Tôi luôn có một trăn trở bên trong mình là mọi người nghĩ đến mình như một hiện tượng mạng, ăn may, chỉ bằng một bài Người Âm Phủ mà vụt lên. Tôi muốn nếu như bây giờ mình là một nghệ sĩ mới, không có một bệ phóng nào, một công ty lớn nào đứng phía sau để hỗ trợ mình, thì liệu chỉ với đam mê, khả năng của mình, tôi có thể làm được không? Đó là điều tôi vẫn suy nghĩ và muốn chứng minh nếu mình có đủ quyết tâm, đam mê và kiên định với con đường mình đã chọn thì mình sẽ làm được. Có thể không phải là thành công ở album này đi chăng nữa, thì tôi vẫn chưa dừng lại”.
Album “O_O” có số lượng ca khúc khá lớn - 15 sáng tác xoay quanh hành trình trưởng thành của OSAD. Nửa đầu album, các ca khúc cho thấy sự quan sát của OSAD về những điều diễn ra xung quanh mình, mang đến hình ảnh một chàng trai tinh nghịch, hài hước và có chút ngông cuồng, bất cần của tuổi trẻ. Sau khi đã “làm quen” với vẻ bề ngoài, thì nửa sau album đưa người nghe đi vào nội tâm của chàng trai với những chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc sống thông qua từng ca khúc. Tựa đề mỗi sáng tác được OSAD đặt ngắn gọn, nhưng sử dụng phép chơi chữ, đảo từ, ví von thú vị: Người Âm Ỉ, Tham Quan Họ Hàng, Lên Tàu, Chương Trình Quảng Cáo, Người Ta Nói (feat Mỹ Mỹ), Lú Như Con Cú, Nhớ Người Yêu, Ôi Bóng Hình (feat Dazi), Tương Tư Để Dành, Cinema, Chơi (feat Hành), Một Ngày Nào Đó, Làm Nó Mưa (feat Hành), Làm (feat Hành), Kệ (feat Hành).
Album “O_O” được OSAD miêu tả là “một mâm cỗ đủ các món”, bởi sự đa dạng về thể loại âm nhạc. Từ nhạc House, Hip-hop, EDM đến Vinahouse hay cả dân gian Việt Nam đều được OSAD và onionn. đưa vào album. Bộ đôi đã thử nghiệm và kết hợp nhịp nhàng các âm thanh hiện đại, thời thượng với nhạc cụ truyền thống. Mỗi một bài hát sẽ mang một màu sắc khác nhau, hứa hẹn đem đến trải nghiệm mới lạ và đầy bất ngờ cho khán giả khi thưởng thức album “O_O” từ đầu đến cuối. Đặc biệt, không dừng lại ở việc viết những bản rap “thả thính” đã làm nên thương hiệu, ngọt ngào về tình yêu, mà trong một số ca khúc như Chơi, Một Ngày Nào Đó, Làm Nó Mưa, Kệ, OSAD dùng từ ngữ thẳng thắn, gai góc, xưng hô theo phong cách hiphop.
Thông qua album “O_O”, OSAD dùng chính câu chuyện âm nhạc của mình để gửi gắm lời nhắn nhủ đến những bạn trẻ đang theo đuổi đam mê. OSAD tâm sự: “Tôi biết có rất nhiều người không đánh giá cao tôi và cảm thấy tôi không có gì đặc biệt. Tôi muốn làm album này để chứng minh những điều đặc biệt có thể được tạo nên bởi những người bình thường. Tôi và onionn. đều cảm thấy mình rất bình thường, không có gì đặc biệt. Chúng tôi cũng ngồi trà đá hàng ngày để nói với nhau về những ước mơ to lớn. Tôi mong rằng, album này có thể truyền thông điệp tới mọi người rằng đôi khi, chúng ta cảm thấy mình không có gì đặc biệt và không có gì hơn so với người khác, nhưng đừng để điều đó kìm chân mình lại, giữ không cho mình làm những điều đặc biệt”.
Bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2018 với bản hit Người Âm Phủ, cho đến năm 2025, OSAD mới hoàn thiện album đầu tay và tự tin ra mắt khán giả. OSAD cho biết góc nhìn của bản thân khi làm nhạc đã thay đổi khá nhiều.
Theo OSAD, album “O_O” là một cú đánh cược để bản thân anh bước ra khỏi vùng an toàn: “Mọi người sẽ thấy trước đây tôi rất an toàn. Lần này, tôi nghĩ mình chán sự an toàn đối với mọi thứ rồi. Trong quá khứ cũng có những lần tôi làm nhạc mà kết quả không như mình mong muốn. Nhưng sau mỗi lần thất bại, tôi muốn đánh cược to hơn. Mình chưa thành công là vì mình làm chưa đủ tốt. Tôi đã dành hết mọi thứ mà mình có thể cho album từ công sức, thời gian đến tiền bạc. Làm âm nhạc cũng như đánh cược vậy, trước khi mình ra bài thì mình không biết chắc nó có thành công hay không, mọi người sẽ phản ứng như thế nào mà chỉ biết làm hết sức và hy vọng kết quả tốt sẽ xảy đến”.