Hiện tại thì sao? MU đã không còn là đội bóng dưới tay HLV hay nhất lịch sử – Sir Alex Ferguson. Những triều đại kế cận ông chưa bao giờ tìm lại được ánh hào quang vốn có.
Louis van Gaal, Mourinho… không phải là những huấn luyện viên tồi. Thậm chí, họ đã từng tạo ra những kỳ tích ở những đội bóng danh tiếng khác.
Nhưng với Manchester United, tại sao họ chưa một lần thành công như người tiền nhiệm?
Có thể bạn sẽ nghĩ đến tư duy huấn luyện khác biệt. Hay cách dùng người mà đặc sản “sấy tóc” của Sir Alex là một thứ khó ai có thể học theo.
Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, MU bây giờ đang có gì? Trong tay HLV Solskjaer chỉ là những ngôi sao mãi không chịu lớn như Fred, Phil Jones…
Những người khả dĩ thi đấu ổn định thì cứ chấn thương liên tiếp như Eric Bailly.
Những ngôi sao như Pogba hay Bruno Fernandes cũng không thể mãi gồng gánh cả đội bóng.
MU hiện tại thiếu những cái tên đẳng cấp ở mỗi tuyến. Họ thiếu những cầu thủ như Vidic ở hàng thủ. Tuyến giữa không có những Beckham, Paul Scholes… MU hiện tại cũng thiếu những sát thủ như Van Persie hay Ruud van Nistelrooy…
Vậy lấy gì Solskjaer chơi tất tay? Lấy gì để ông xây dựng lối đá tấn công tổng lực khi mà 3 tuyến không đồng điều. Thực sự, đòi hỏi này làm khó vị HLV trẻ của Quỷ đỏ.
Hơn nữa, từ sau khi trở lại từ dịch Covid-19, một số cầu thủ trụ cột MU đã phải cày ải quá nhiều. Nhìn những bước chạy của Bruno Fernandes, Harry Maguire… trong trận trước, ai cũng thấy rằng họ đang quá tải.
Vậy MU lấy gì thắng hay giành điểm trước Leicester?
Tấn công tổng lực sao? Chắc chắn kế hoạch này chỉ có thể mang ra “tự sát”. MU phải tạm thời “biết mình biết ta” một chút.
Điều họ cần lúc này trước hết là không thua cái đã. Muốn vậy, họ phải đá chắc để kiểm soát nhịp độ trận đấu, tránh cái bẫy tấn công của Bầy cáo với tốc độ của Vardy.
Còn câu chuyện ghi bàn, họ cũng không thể quá ồ ạt. Thay vào đó, các chân sút của Quỷ đỏ phải chắt chiu hơn các cơ hội một lần.
Từ bỏ bản sắc 1 trận không khiến MU đánh mất danh tiếng. Trong tình thế này, nửa đỏ thành Manchester phải biết mình ở đâu.
Muốn làm lại, họ có thể đợi năm sau. Nhưng nếu không có thắng lợi trước Leiscester, năm sau họ lấy gì làm lại đây?