Phòng vé Việt cuối tháng 7 đang sục sôi khi "Conan: Dư ảnh của độc nhãn" liên tiếp phá kỷ lục doanh thu. Sau hai ngày chiếu sớm (sneakshow) và chưa đầy ba ngày chiếu chính thức, bộ phim hoạt hình Nhật Bản đã thu về hơn 100 tỷ đồng – con số khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải dè chừng.
Theo số liệu từ Box Office Vietnam, riêng trong ba ngày cuối tuần, phim bán được khoảng 550.000 vé, đạt doanh thu 52 tỷ đồng trên tổng số 13.000 suất chiếu. Trung bình mỗi suất bán được 42 vé – một hiệu suất cực cao, trong bối cảnh nhiều khung giờ đẹp thường xuyên rơi vào tình trạng cháy vé.
Tốc độ "càn quét" rạp chiếu của Conan khiến giới chuyên môn tin rằng cột mốc 150 tỷ, thậm chí 200 tỷ đồng hoàn toàn nằm trong tầm tay. Hiện tượng này tiếp tục củng cố vị thế của dòng phim hoạt hình Nhật tại thị trường Việt – nơi vốn rất quen thuộc với các fan trung thành của thám tử nhí.
Dẫu vậy, "Conan" cũng không hoàn toàn không có đối thủ. Cuối tuần qua, bom tấn "Bộ tứ siêu đẳng" của Marvel đạt doanh thu 13 tỷ đồng, tạm thời giữ vị trí á quân. Phản hồi tích cực từ khán giả có thể giúp phim này trụ lại rạp thêm vài tuần nữa với số suất chiếu tăng dần.
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất dành cho "Conan" trong tuần này lại đến từ "Mang mẹ đi bỏ", một bộ phim tâm lý gia đình kết hợp giữa Việt Nam và Hàn Quốc, dự kiến khởi chiếu từ 1/8. Sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng như Hồng Đào, Tuấn Trần cùng chiến dịch truyền thông rầm rộ, bộ phim được kỳ vọng trở thành điểm sáng của điện ảnh nội địa giữa cơn bão phim ngoại.
Sau thời gian dài lép vế, "Mang mẹ đi bỏ" có thể là cơ hội để phim Việt lấy lại phong độ tại rạp chiếu. Hiện tại, phần lớn phim nội địa đều đã rút lui hoặc không còn sức cạnh tranh đáng kể, như "Wolfoo" hay "Điều ước cuối cùng".
Cuộc đua doanh thu đang nóng dần, và dù "Conan" đang giữ lợi thế rõ rệt, vẫn còn quá sớm để loại trừ khả năng tạo đột phá từ đối thủ trong nước.