The Idol là một bộ phim đang được nhiều fan trông chờ. Một phần nguyên nhân là bởi sự xuất hiện của nhiều ngôi sao hàng đầu như The Weeknd, Lily-Rose Depp và đặc biệt Jennie (BlackPink).
Nguồn tin từ Rolling Stone cho biết ê-kip của bộ phim đang làm việc hết tốc lực để chuẩn bị ra mắt loạt phim The Idol trên HBO. Trước đó, đoàn phim tiết lộ The Idol có thể xem là phiên bản en tối hơn, điên rồ hơn và mạo hiểm hơn của bộ phim ăn khách Euphoria do đạo diễn Levinson thực hiện.
Tuy phim chưa chính thức ra mắt nhưng cũng đã dấy lên nhiều tranh cãi về hướng đi cũng như việc Jennie chỉ bị lợi dụng tên tuổi để câu khách.
Khi teaser đầu tiên của The Idol được phát hành, người xem có cảm giác như thành viên của BlackPink chỉ đảm nhận một vai khách mời nhỏ. Tuy nhiên, các trailer sau đó cho thấy Jennie thực sự có không gian để diễn xuất, cô xuất hiện khá nổi bật trong những cảnh quay cùng nữ diễn viên chính Lily-Rose Depp. Khán giả kỳ vọng đó sẽ là một vai phụ có ảnh hưởng đến nội dung của phim cho lần đầu chạm ngõ điện ảnh của Jennie.
Ngoài ra, cộng đồng LGBTQIA+ đang khá phấn khích vì vai diễn của cô được cho là lưỡng tính.
Tuy nhiên, theo Rolling Stone, bộ phim chủ yếu vẫn lợi dụng tên tuổi của Jennie để kéo khách.
Rolling Stone chia sẻ: “Việc tuyển chọn siêu sao Kpop Jennie của BlackPink là thành công lớn nhất đối với đạo diễn Levinson. Dưới đoạn video giới thiệu bộ phim, hầu hết bình luận đến từ người hâm mộ của Jennie. Họ cổ vũ nữ ca sĩ trong vai diễn đầu tiên. Nhưng các nhân viên trong ê-kíp sản xuất cho biết Jennie có rất ít thời lượng lên hình với một câu chuyện vụn vặt. Một nguồn tin từ ê-kíp sản xuất cho biết: ‘Cô ấy chỉ có 3-4 lời thoại trong mỗi tập phim. Họ không để cô ấy nói nhiều. Về cơ bản, công việc của cô ấy là ngồi đó và trông thật xinh đẹp”.