Giữa không khí sôi động trước thềm lễ kỷ niệm 30/4, mạng xã hội bất ngờ dậy sóng với hình ảnh một chàng lính mặc quân phục chỉnh tề, ánh mắt nghiêm nghị nhưng vẫn đầy cuốn hút. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong những ngày qua chính là Phạm Văn Đồng, một trung úy trẻ đang công tác tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn.
Điều đặc biệt là, Đồng không hề tham gia diễu binh tại TP.HCM năm nay. Những bức ảnh khiến anh “nổi như cồn” thực chất đã được chụp từ năm 2024 – khi anh là một trong những thành viên của khối diễu binh cảnh sát biển tại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
“Chắc nhiều người nhầm tưởng ảnh năm ngoái là ảnh mới, rồi chia sẻ lại thôi. Mình cũng bất ngờ khi thấy bạn bè gửi bài viết nói về mình lan truyền trên các diễn đàn”, Đồng cười nhẹ chia sẻ.
Năm 2024, Điện Biên đón mưa lớn vào đúng ngày tổ chức lễ diễu binh. Trung úy Đồng nhớ rõ cảm giác đứng dưới mưa, đồng phục ướt sũng, lạnh buốt. Thế nhưng, khi tiếng nhạc bắt đầu vang lên, trời cũng vừa lúc dần tạnh. “Khoảnh khắc ấy đẹp như điện ảnh. Anh em mình đã chuẩn bị hơn 80 ngày, và cuối cùng mọi thứ vẫn diễn ra thật trọn vẹn”, anh bồi hồi kể.
Không chỉ thời tiết để lại dấu ấn, mà cả những người dân vùng cao Điện Biên cũng làm trái tim người lính trẻ ấm lên. “Họ mến khách lắm. Cho nước, cho bánh, còn rủ mình múa hát cùng. Mình nhớ mãi cái cảm giác thân thương ấy”.
Con đường đến với quân đội của Phạm Văn Đồng không giống đa số đồng đội. Sau khi tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thông tin, anh nhận ra bản thân không thực sự thuộc về ngành nghề đó. Sự thôi thúc từ bên trong và tình yêu dành cho kỷ luật, tinh thần tập thể khiến anh quyết định rẽ hướng.
“Không dễ để bắt đầu lại, nhưng mình đã làm. Cũng may mắn là gia đình luôn ủng hộ”, anh nói đầy biết ơn.
Hiện tại, Phạm Văn Đồng đang cùng đồng đội tập luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sắp tới. Đây sẽ là lần thứ hai anh có cơ hội góp mặt trong sự kiện mang tầm vóc quốc gia.
“Mỗi người lính được chọn đều trải qua nhiều vòng kiểm tra thể lực, sức khoẻ. Mình thấy tự hào và háo hức. Mong dịp đó, bố mẹ có thể xuống Hà Nội xem con trai mình diễu binh”, anh chia sẻ với ánh nhìn đầy kỳ vọng.