Cole Palmer – tiền đạo trẻ đang lên của Chelsea – đã chính thức khoác lên mình chiếc áo số 10 danh giá tại CLB, một số áo gắn liền với nhiều huyền thoại như Eden Hazard, Juan Mata hay Willian. Trước đó, số áo này thuộc về Mykhailo Mudryk, người vừa bị FA buộc tội liên quan đến vi phạm doping và đang đối mặt với án phạt có thể kéo dài đến 4 năm.
Việc Palmer chuyển từ số 20 sang số 10 khiến không ít người tò mò, đặc biệt khi nó diễn ra ngay trước thềm Club World Cup. Trong cuộc trò chuyện gần đây, cầu thủ sinh năm 2002 đã tiết lộ những cái tên đã truyền cảm hứng cho anh: Lionel Messi và Wayne Rooney – hai biểu tượng bóng đá mà anh từng ngưỡng mộ khi còn nhỏ.
"Messi là người truyền cảm hứng lớn nhất. Rooney nữa. Số 10 luôn là một con số mang tính biểu tượng. Tôi đã mặc số 10 suốt thời thơ ấu và rất thích nó," Palmer chia sẻ.
Nói về Mudryk, Palmer cho biết anh chưa trò chuyện với đồng đội người Ukraine nhưng sẽ làm điều đó “khi đến thời điểm thích hợp”.
Phong độ ấn tượng trong mùa giải vừa qua giúp Palmer lọt vào danh sách đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA, sau khi góp công lớn giúp Chelsea vô địch Conference League và giành vé dự Champions League mùa tới.
Dù đang nhận được nhiều kỳ vọng từ giới chuyên môn và người hâm mộ, Palmer vẫn giữ cho mình tâm thế điềm tĩnh:
"Tôi vẫn làm những việc như trước khi đến Chelsea. Với tôi, bóng đá vẫn chỉ là một trò chơi, không phải chuyện sống còn. Tôi muốn tận hưởng nó. Tôi thích chơi năm người, đá ở sân cỏ nhân tạo, và làm những việc bình thường."
Sự trưởng thành nhanh chóng của Palmer không chỉ nằm ở khả năng chơi bóng, mà còn thể hiện ở thái độ điềm đạm và niềm vui đơn giản với trái bóng – những yếu tố có thể đưa anh tiến xa hơn trong màu áo số 10 trứ danh của Chelsea.