Hà Nội FC đã rơi vào tình thế chưa từng có kể từ mùa giải 2016. Sau 3 vòng đấu, đội bóng Thủ đô chỉ có được vỏn vẹn 1 điểm với 2 trận thua và 1 trận hòa, kèm theo việc sớm dừng bước tại Cúp Quốc gia. Hệ quả tất yếu là HLV Makoto Teguramori bị chấm dứt hợp đồng dù mới ký chưa lâu. Người tạm quyền Yusuke Adachi – vốn nổi tiếng trong lĩnh vực đào tạo trẻ – được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi, nhưng hạn chế lớn nằm ở lực lượng khi kỳ chuyển nhượng đã khép lại.
Thực tế, Hà Nội đang khủng hoảng cả nhân sự lẫn tinh thần. Hendrio chưa thể trở lại, Văn Quyết đã luống tuổi, Tuấn Hải sa sút, còn hai ngoại binh Luiz Fernando và Maranhao không đáp ứng kỳ vọng. Daniel Passira – điểm sáng hiếm hoi – cũng chỉ mới ghi được 1 bàn thắng. Với bộ khung thiếu sắc bén như vậy, hy vọng vào một màn “thay tướng đổi vận” trước đối thủ nhiều duyên nợ là điều không hề dễ dàng.
Ở chiều ngược lại, Thể Công Viettel đang thể hiện đúng tham vọng mà họ tuyên bố từ đầu mùa: hướng đến ngôi vương sau 5 năm chờ đợi. Đội bóng áo lính không chỉ có phong độ ổn định với chuỗi 4 trận bất bại trên mọi đấu trường (2 thắng, 2 hòa) mà còn vừa loại chính Hà Nội khỏi Cúp Quốc gia, tạo đà tâm lý cực tốt.
Những bản hợp đồng mới, đặc biệt là Kyle Colonna – cựu cầu thủ Hà Nội – đang chứng tỏ sự hiệu quả. Bộ đôi tấn công Lucao và Pedro Henrique cũng cho thấy sự ăn ý, giúp Viettel trở thành một trong những đội bóng có hàng công đáng gờm nhất giải. Quan trọng hơn, thầy trò Velizar Popov đã vượt qua giai đoạn đầu mùa đầy khó khăn khi đối đầu liên tiếp các đội mạnh, và giờ họ sẽ có cơ hội tích lũy điểm số trước các đối thủ “nhẹ ký” hơn ở chặng đường tới.
Với bối cảnh hiện tại, cuộc đối đầu này được dự đoán sẽ tiếp tục nghiêng về phía Viettel. Hà Nội rất khát khao phục hận sau thất bại ở Cúp Quốc gia, nhưng khoảng cách về phong độ, lực lượng và tinh thần khó có thể san lấp trong thời gian ngắn.
Dự đoán tỷ số: Hà Nội 1-2 Thể Công Viettel