Dưới bàn tay của HLV Gennaro Gattuso, Italia đang thể hiện một diện mạo đầy mạnh mẽ và sắc sảo. Ba chiến thắng liên tiếp tại vòng loại đã giúp họ khẳng định lại vị thế của đội bóng từng vô địch thế giới. Hàng công Italia thi đấu bùng nổ khi ghi tới 12 bàn chỉ trong 3 trận gần nhất, đạt hiệu suất trung bình 4 bàn mỗi trận – một con số khiến mọi đối thủ phải dè chừng. Với phong độ ấy, họ vững vàng ở vị trí thứ hai bảng I, chỉ kém Na Uy nhưng thi đấu ít hơn một lượt trận, và vì thế cuộc so tài với Estonia được xem là cơ hội vàng để rút ngắn cách biệt.
Link xem trực tiếp Tây Ban Nha vs Georgia 01h45, 12/10 vòng loại WC 2026
Nhận định Tây Ban Nha vs Georgia 01h45, 12/10: Thử thách khó cho nhà vua châu Âu
Không chỉ phong độ, tinh thần của các cầu thủ Italia cũng đang ở mức cao. Sau thời gian dài bị chỉ trích vì phong độ phập phù, đội bóng áo thiên thanh đang lấy lại bản sắc: kỷ luật, pressing tầm cao và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu. Những cú sút xa của Barella, tốc độ của Kean hay sự cơ động của Dimarco ở hành lang biên giúp Italia trở nên nguy hiểm ở mọi hướng tấn công. Với Gattuso trên băng ghế chỉ đạo – người nổi tiếng với tinh thần chiến đấu máu lửa – Italia đang dần tìm lại hình ảnh của một “ông lớn châu Âu” thực thụ.
Ngược lại, Estonia bước vào trận đấu này trong tâm thế đầy lo lắng. Đội bóng Bắc Âu đang rơi vào khủng hoảng phong độ nghiêm trọng khi toàn thua 3 trận gần nhất tại vòng loại. Hàng phòng ngự của họ tỏ ra rệu rã, để thủng lưới đến 13 bàn chỉ sau vài lượt trận, thuộc nhóm yếu nhất bảng đấu. Đáng nói hơn, Estonia không còn giữ được sự tự tin trên sân nhà khi thua tới 8 trong 10 trận gần nhất khi tiếp đón đối thủ tại Tallinn. Sự thiếu gắn kết giữa các tuyến khiến họ dễ dàng bị khai thác, đặc biệt là khi gặp các đội có tốc độ tấn công cao như Italia.
Nếu nhìn lại lịch sử đối đầu, Estonia thực sự không có cửa so với Italia. Trong 4 lần chạm trán gần đây, đội bóng áo thiên thanh toàn thắng và thậm chí mỗi trận sau lại thắng đậm hơn trận trước: từ 2-1, 3-0, 4-0 cho đến 5-0. Tổng cộng, Italia ghi tới 14 bàn trong chuỗi trận ấy – trung bình gần 4 bàn mỗi lần đối đầu. Rõ ràng, sự chênh lệch về trình độ giữa hai nền bóng đá là quá lớn, và nếu không có bất ngờ, kết cục khó thoát khỏi kịch bản quen thuộc: Italia thắng đậm.
Lợi thế sân nhà của Estonia dường như cũng chẳng mang lại nhiều hi vọng. Họ thường nhập cuộc chậm, dễ mắc sai lầm khi bị ép sân và gần như không tạo ra sức ép đáng kể lên phần sân đối phương. Các cầu thủ trẻ của họ dù giàu khát khao nhưng thiếu kinh nghiệm, trong khi những trụ cột dày dạn lại không còn giữ được phong độ đỉnh cao. HLV Jurgen Henn đang phải đối diện với bài toán đau đầu về nhân sự khi mất Kristo Hussar vì chấn thương, còn thủ môn kỳ cựu Taijo Teniste đã giải nghệ.
Về phía Italia, dù vắng một số gương mặt như Mattia Zaccagni, Gianluca Scamacca hay Matteo Politano, nhưng đội hình của họ vẫn thừa chiều sâu. Gattuso vẫn có trong tay những quân bài quan trọng như Donnarumma, Barella, Tonali, Dimarco hay Raspadori – những người đang có phong độ ổn định. Nhiều khả năng đội khách sẽ ra sân với sơ đồ 4-3-3, một hệ thống quen thuộc giúp họ kiểm soát khu trung tuyến và tạo ra sự áp đảo ngay từ những phút đầu tiên.
Bộ ba tiền vệ Tonali – Barella – Frattesi hứa hẹn là chìa khóa mở ra thế trận cho Italia. Với khả năng cầm nhịp và chuyển trạng thái nhanh, họ sẽ khiến hàng thủ Estonia phải căng mình chống đỡ. Trong khi đó, tuyến trên sẽ là cuộc đua giữa Raspadori, Retegui và Kean – ba cái tên có tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm tốt. Trước hàng thủ lỏng lẻo của đối phương, chỉ cần Italia duy trì đúng nhịp độ pressing, khả năng ghi nhiều bàn thắng là điều gần như chắc chắn.
Thống kê cho thấy các trận giữa hai đội thường diễn ra sôi nổi ngay từ hiệp một. Trong 2/3 lần đối đầu gần đây, hiệp đấu đầu tiên đã có ít nhất 2 bàn thắng. Cả Estonia lẫn Italia đều thường xuyên chứng kiến những hiệp một giàu cơ hội và nhiều tình huống phạt góc – minh chứng cho lối chơi cởi mở, đặc biệt khi Italia dồn ép mạnh mẽ ngay từ đầu. Với lối tấn công dọc biên và các pha tạt bóng liên tục, khả năng cao hiệp 1 sẽ có “mưa phạt góc” như giới chuyên môn dự đoán.
Một yếu tố đáng chú ý khác là Italia đang rất khát điểm để duy trì cuộc đua ở ngôi đầu bảng. Vì thế, họ sẽ không có lý do gì để chơi chậm hay cầm chừng. Mục tiêu của Gattuso là thắng đậm, đồng thời thử nghiệm một vài gương mặt mới trong hiệp hai khi thế trận an toàn. Trong khi đó, Estonia chỉ có thể đặt hy vọng vào việc hạn chế bàn thua, giữ tinh thần chiến đấu để tránh một thất bại quá nặng nề.
Với tất cả những dữ kiện hiện tại, gần như không có lý do nào để nghi ngờ về chiến thắng của Italia. Họ vượt trội về đẳng cấp, phong độ, chiều sâu đội hình và cả động lực thi đấu. Estonia có thể gây đôi chút khó khăn trong vài phút đầu, nhưng sẽ sớm bị cuốn vào nhịp độ nhanh của đối thủ. Một trận thắng đậm cho đoàn quân áo thiên thanh là kịch bản rất dễ xảy ra, thậm chí không loại trừ khả năng họ sẽ sớm định đoạt trận đấu ngay trong hiệp 1.
Dự đoán tỉ số: Estonia 1–4 Italia
Italia được kỳ vọng sẽ tiếp tục trình diễn thứ bóng đá tấn công rực rỡ, khẳng định lại vị thế của một thế lực châu Âu đang trên đường trở lại. Còn với Estonia, dù nỗ lực đến đâu, họ có lẽ chỉ còn biết hy vọng vào tinh thần chiến đấu và sự cổ vũ của khán giả nhà để tránh một thất bại quá cách biệt.