
Ở tuổi 43, khi đã có hơn 20 năm hoạt động âm nhạc và sở hữu nhiều ca khúc được khán giả thuộc nằm lòng, Nguyễn Văn Chung quyết định quay trở lại giảng đường để theo đuổi giấc mơ học nhạc bài bản. Ngày 20/11, anh nhận thông báo trúng tuyển hệ chính quy của Nhạc viện TP.HCM với tổng điểm 21,17 cho ba môn thi.
Nguyễn Văn Chung chia sẻ rằng niềm vui đi kèm với sự bất ngờ, bởi quá trình ôn luyện của anh chỉ kéo dài một tháng. Khối lượng kiến thức cần học lại khá lớn, nhất là với một người trước nay chủ yếu làm nhạc dựa trên trải nghiệm thực tế chứ không qua đào tạo chuyên sâu về lý thuyết.
Thời gian ôn thi của anh cũng không hề dễ dàng. Ban ngày anh bận rộn với nhiều dự án tại các trường học; buổi tối lại tranh thủ đến nhà thầy giáo để học bài trước khi tự ôn đến khuya. "Với nền tảng lý thuyết gần như phải học lại từ đầu, giai đoạn đó khá căng thẳng", anh kể.
Trong kỳ thi, anh dự thi ba môn: Kiến thức âm nhạc, nhạc cụ và thanh nhạc. Ở phần nhạc cụ, anh chọn piano với hai ca khúc “Nhật ký của mẹ” do chính mình sáng tác và “A Time for Us” của Nino Rota. Bài thanh nhạc gồm “Trống cơm” và “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Kết quả, anh đạt 5,17 điểm Kiến thức âm nhạc, cùng 8 điểm ở phần nhạc cụ và thanh nhạc.
Quyết định học đại học lần nữa của nhạc sĩ xuất phát từ mong muốn tích lũy kiến thức chuyên môn mà anh đã ấp ủ nhiều năm. Trước đây, công việc và việc chăm sóc gia đình khiến anh chưa thể thực hiện. Khi các con đã lớn và ổn định hơn, anh quyết tâm dành thời gian cho bản thân và con đường học tập. Dù hệ tại chức phù hợp với lịch trình của anh hơn, việc đủ điểm trúng tuyển hệ chính quy khiến anh quyết định “quay lại thời sinh viên” một cách trọn vẹn.

Anh cho biết sẽ tạm gác bớt một số công việc để dành bốn năm cho việc học. “Tôi háo hức được trở lại môi trường đại học. Bạn bè của tôi giờ hầu hết là Gen Z, chắc chắn sẽ rất thú vị”, anh cười.
Sinh năm 1982, Nguyễn Văn Chung từng tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM. Anh bắt đầu sáng tác từ thời sinh viên và nhanh chóng ghi dấu với nhiều ca khúc nổi tiếng: “Người thầy”, “Vầng trăng khóc”, “Ngôi nhà hoa hồng”, “Bay giữa Ngân Hà”, “Chiếc khăn gió ấm”, “Mùa đông không lạnh”, “Con đường mưa”...
Nhiều bài hát của anh gắn liền với sự nghiệp của các ca sĩ như Khánh Phương, Cao Thái Sơn, Bảo Thy – Quang Vinh, Hiền Thục, Akira Phan, Nam Cường. Trong đó, “Nhật ký của mẹ” và “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” là hai dấu mốc quan trọng, đặc biệt ca khúc sau trở thành hiện tượng năm nay với hơn 5 tỷ lượt xem trên các nền tảng.
Bên cạnh dòng nhạc thị trường, anh còn có hơn 300 ca khúc thiếu nhi, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận là “Nhạc sĩ trẻ có nhiều ca khúc thiếu nhi nhất”.
Hành trình trở lại giảng đường ở tuổi 43 được anh xem là mốc mới để hoàn thiện bản thân, mở rộng kiến thức và tiếp tục sáng tạo bền bỉ trong âm nhạc – lĩnh vực mà anh đã gắn bó từ những ngày đầu cầm bút.