Ngôi sao người Na Uy mới đây đã lần đầu trải lòng về việc phải đối diện với nỗi đau khi những người thân yêu lần lượt ra đi và những suy tư triết lý về sự hữu hạn của đời người.
Trong vài năm gần đây, Haaland đã phải nói lời từ biệt với nhiều người thân thiết. Đặc biệt là sự ra đi của người đại diện lâu năm Mino Raiola và mới đây nhất là người bạn thân của gia đình, ông Ivar Eggja, qua đời vào tháng Chín vừa qua ở tuổi 59. Ông Eggja, người từng giữ vai trò phù rể trong đám cưới của cha Haaland, ông Alf-Inge Haaland, được tiền đạo Man City trìu mến gọi bằng từ "chú."
Đối mặt với nỗi đau mất mát liên tiếp từ ông bà, người đại diện và người "chú" thân thiết, đặc biệt là sự ra đi đột ngột của ông Eggja, Haaland đã phải vật lộn với cảm giác đau buồn và trống vắng. Trong một cuộc phỏng vấn đầy cảm xúc với tờ Aftonbladet, tiền đạo này đã không ngần ngại chia sẻ về nỗi sợ hãi cá nhân khi đối diện với cái chết: "Thật đáng sợ khi bạn nằm một mình trên giường trước khi đi ngủ và suy nghĩ: 'Điều gì sẽ xảy ra vào cái ngày tôi chết? Bạn sẽ lên thiên đàng? Bạn sẽ xuống địa ngục? Bạn sẽ đi đâu?'"
Khi được hỏi về cách đương đầu với nỗi đau này, Haaland bày tỏ đó là một thử thách vô cùng khó khăn. Anh thổ lộ trong nghẹn ngào: "Thật đau lòng khi ông ấy không còn bên cạnh. Ông ấy lẽ ra đã có mặt hôm nay, hẳn sẽ lại trêu chọc tôi như mọi khi. Chúng tôi cũng thường trêu lại ông ấy. Tôi sẽ mãi mãi nhớ ông ấy trong suốt phần đời còn lại."
Trước sự ra đi của ông Eggja, vận động viên này đã chia sẻ chi tiết về cuộc trò chuyện cuối cùng của họ, xem đó như một di chúc tinh thần và lời động viên mạnh mẽ.
"Tôi đã trò chuyện cùng ông ấy ngay trước khi ông ấy qua đời," vận động viên tiết lộ. "Ông ấy nói: 'Hãy ra sân và đập tan mọi thứ.' Đó là mong muốn của ông ấy để tôi sống một cuộc đời trọn vẹn nhất, ngay cả khi thiếu vắng ông. Điều này thực sự rất quan trọng để tôi luôn ghi nhớ. Ông ấy không hề muốn tôi gục ngã và chìm trong buồn bã."
Dù mang trong mình những gánh nặng và mất mát cá nhân, Haaland vẫn đang khởi đầu mùa giải 2025-2026 một cách rực rỡ khi đã ghi được chín bàn thắng chỉ sau bảy lần ra sân trên mọi đấu trường. Anh dự kiến sẽ tiếp tục ra sân trong trận đấu Champions League sắp tới của Manchester City với AS Monaco vào thứ Tư, tiếp tục thực hiện lời dặn dò của người thân quá cố: "Hãy ra sân và đập tan mọi thứ."