Jamie Vardy – biểu tượng bất tử của Leicester City – đang đứng trước chương cuối trong sự nghiệp giàu dấu ấn của mình tại Premier League. Ở tuổi 38, khi nhiều đồng nghiệp đã giải nghệ hoặc ra nước ngoài dưỡng già, Vardy vẫn là cái tên khiến thị trường chuyển nhượng sôi động, khi được nhiều đội bóng Ngoại hạng Anh theo đuổi.
Theo Mirror, Everton đang là đội thể hiện sự quan tâm rõ rệt nhất với tiền đạo người Anh. Sau một mùa giải khó khăn với hàng công thiếu hiệu quả, HLV Sean Dyche tin rằng bản lĩnh, tốc độ và bản năng ghi bàn của Vardy sẽ là sự bổ sung quý giá cho mùa giải mới. Đàm phán giữa đôi bên đã được khởi động và có dấu hiệu tiến triển thuận lợi.
Không chỉ có Everton, Wolverhampton cũng đang theo dõi sát tình hình. Với triết lý cần một thủ lĩnh giàu kinh nghiệm trên hàng công, "Bầy sói" coi Vardy là mẫu cầu thủ phù hợp cả về chuyên môn lẫn tinh thần chiến đấu.
Sunderland, tân binh vừa giành quyền lên chơi tại Premier League, cũng không đứng ngoài cuộc. Họ được cho là đã đưa ra lời đề nghị cho Vardy kèm cam kết thời lượng thi đấu lớn – điều có thể hấp dẫn một lão tướng đang khao khát ra sân đều đặn ở giai đoạn cuối sự nghiệp.
Đáng chú ý hơn cả là cái tên Manchester United. Dù "Quỷ đỏ" chưa coi Vardy là phương án hàng đầu, nhưng nếu không thể chiêu mộ thành công mục tiêu trẻ tuổi, HLV Ruben Amorim hoàn toàn có thể cân nhắc đến chân sút kỳ cựu này như một giải pháp tạm thời nhưng chất lượng. Kịch bản Vardy khoác áo MU nghe có vẻ viển vông, song trong một mùa hè biến động như hiện tại, mọi điều đều có thể xảy ra.
Hơn một thập kỷ gắn bó với Leicester, Jamie Vardy không chỉ là huyền thoại của CLB mà còn là biểu tượng cho tinh thần bất khuất của bóng đá Anh. Dù ở bất kỳ điểm đến nào, chương mới của anh chắc chắn vẫn sẽ thu hút mọi ánh nhìn – bởi tinh thần chiến binh trong Vardy chưa từng tắt.