Đây là lần đầu tiên Mỹ Tâm thể hiện phần lớn các ca khúc do cô sáng tác. Trong số đó có thể kể đến những bài hát quen thuộc đã thành hit như Cuộc hẹn trong mơ – Vậy cũng vui, Cho một tình yêu chưa nói, Mãi yêu (sáng tác đầu tay), Nhớ, Sai, Đừng hỏi em, Lạnh lùng, Nụ hôn bất ngờ, My Friend, Dường như ta đã, Như một giấc mơ, The Light, Khi tình yêu trở lại, Vì em quá yêu anh.
Tất nhiên, cô cũng quên giới thiệu ca khúc mới Chuyện hiển nhiên thôi. Nữ ca sĩ tâm sự cô vẫn chưa đặt tên chính thức cho sáng tác này, nên để khán giả thoải mái gọi tên theo cảm xúc của chính họ.
Dù quen thuộc với người hâm mộ, nhưng Mỹ Tâm cũng lần đầu chia sẻ về “đời sống” của mỗi sáng tác. Tất cả đều là những câu chuyện tình yêu, cảm xúc của cô khi yêu. Người hâm mộ rất tò mò về từng bạn trai được cô nhắc đến, song giọng ca gốc Đà Nẵng lại nói “các bạn cứ từ từ đoán”.
Mỹ Tâm thừa nhận cô biết yêu từ sớm, và mỗi chuyện tình đều rất sóng gió nhưng cũng không thiếu phần mãnh liệt. Đó đều là chất xúc tác để cô đưa vào âm nhạc. Khách mời Khắc Hưng và Phan Mạnh Quỳnh đều phải thừa nhận những sáng tác của đàn chị “rất hay, rất riêng biệt”. Họ cũng nói thêm rằng ở tuổi mới lớn, khó thể viết được về tình yêu “hay đến vậy”.
Mỹ Tâm vẫn vậy, không có thay đổi nào về âm nhạc, nhưng với những ca khúc vốn đã rất quen thuộc, nhưng khi cô cất tiếng, người hâm mộ vẫn đắm chìm trong những lời ca, trong không gian cảm xúc của riêng Mỹ Tâm có. Với sức hút từ con người của Mỹ Tâm, đêm nhạc số 2 diễn ra hơn cả đợi mong!