Manchester United đang bước vào giai đoạn quyết liệt của kỳ chuyển nhượng hè 2025. Sau khi chính thức chiêu mộ thành công Bryan Mbeumo từ Brentford, Quỷ đỏ không giấu tham vọng tiếp tục bổ sung thêm một mũi nhọn nữa cho hàng công đang thiếu hiệu quả.
Dưới thời tân HLV Ruben Amorim, kế hoạch làm mới đội hình được triển khai nhanh chóng. Hai chữ ký đầu tiên gồm Cunha từ Wolves và Mbeumo từ Brentford cho thấy định hướng rõ ràng: tốc độ, kỹ thuật và phù hợp với triết lý tấn công chủ động. Tuy vậy, mảnh ghép còn thiếu của hàng công MU lúc này là một trung phong đích thực – người có thể ghi bàn đều đặn và trở thành điểm tựa chiến thuật trong khu vực cấm địa.
Theo truyền thông Anh, Ruben Amorim đặc biệt không hài lòng với phong độ của các tiền đạo cắm hiện tại. Rasmus Hojlund và Joshua Zirkzee chỉ mang về tổng cộng 7 bàn ở Premier League mùa trước – con số quá thấp với kỳ vọng từ một CLB tầm cỡ như MU. Việc này khiến ban lãnh đạo buộc phải đẩy nhanh tiến độ thương thảo với những mục tiêu lớn hơn.
Tuy nhiên, bài toán ngân sách lại là một thách thức không nhỏ. Sau khi chi hơn 125 triệu bảng cho Cunha và Mbeumo, MU hiện buộc phải tính đến phương án bán bớt cầu thủ. Những cái tên như Jadon Sancho, Antony, Marcus Rashford hay thậm chí là Garnacho có thể bị cân nhắc thanh lý nếu đem lại nguồn tài chính cần thiết.
Trong danh sách rút gọn cho vị trí trung phong, Victor Osimhen của Napoli vẫn là cái tên hàng đầu, nhưng thương vụ này đòi hỏi khoản phí cực lớn. Benjamin Sesko, Jean-Philippe Mateta hay Viktor Gyokeres đều nằm trong tầm ngắm, tuy nhiên Gyokeres đã gần như đạt thỏa thuận với Arsenal, khiến MU buộc phải xoay hướng.
Đáng chú ý, The Athletic tiết lộ rằng MU cũng được "chào hàng" một số lựa chọn miễn phí nhưng giàu kinh nghiệm. Jamie Vardy, Callum Wilson và Dominic Calvert-Lewin – những tiền đạo từng khoác áo tuyển Anh – đang là các phương án "dự phòng" nếu các mục tiêu chính thất bại.
Tuy nhiên, ưu tiên số một vẫn là mang về một tiền đạo chất lượng, đủ sức đá chính ngay lập tức. Bởi nếu không thể tăng cường đáng kể ở tuyến đầu, những nỗ lực tái thiết của HLV Ruben Amorim sẽ thiếu đi yếu tố then chốt. MU sẽ không tham dự cúp châu Âu mùa tới, và đây là cơ hội không thể tốt hơn để họ tập trung toàn lực cho Premier League.
Sau hai bản hợp đồng đáng chú ý, các CĐV MU hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một tân binh thứ ba – người sẽ giữ vai trò chủ công trong chiến dịch 2025/26. Dù vẫn còn nhiều ẩn số về nhân sự, thông điệp mà MU gửi đến thị trường là rất rõ ràng: họ muốn trở lại đỉnh cao bằng mọi giá.