Manchester United đang cân nhắc chia tay Kobbie Mainoo ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2025. Theo Fichajes, đội chủ sân Old Trafford mong muốn thu về ít nhất 80 triệu bảng (tương đương 96 triệu euro) nếu để tiền vệ trẻ người Anh ra đi. Đây là con số thậm chí còn cao hơn khoản phí 94 triệu euro mà họ từng nhận được khi bán Cristiano Ronaldo cho Real Madrid vào năm 2009.
MU hiện đặt mục tiêu tối ưu hóa tài chính, và việc bán Mainoo có thể giúp họ thu về một khoản đáng kể. Chelsea cùng Bayern Munich được cho là hai đội bóng đang theo sát cầu thủ 19 tuổi này.
Mùa giải 2023/24 chứng kiến Mainoo bùng nổ trong màu áo MU cũng như tuyển Anh. Tuy nhiên, chấn thương và những thay đổi chiến thuật gần đây đã ảnh hưởng đến phong độ của anh.
Tony Cascarino, cựu cầu thủ Premier League, cho rằng Mainoo không còn duy trì được sự tự tin và sắc sảo như khi anh mới ra mắt đội một MU. "Ban đầu, cậu ấy chơi rất chững chạc, thoải mái cầm bóng và biết mình muốn làm gì. Nhưng bây giờ, tôi thấy một Mainoo có vẻ bối rối, không hiểu rõ chiến thuật mà HLV yêu cầu," Cascarino nhận xét.
Những trận đấu gần đây càng làm dấy lên nghi ngờ về vai trò của Mainoo trong hệ thống của HLV Ruben Amorim. Trong trận thua trước Crystal Palace, anh được bố trí đá tiền đạo ảo nhưng không để lại dấu ấn. Đến trận thắng Leicester City 2-1 ở FA Cup, dù được đẩy lên cao hơn trên hàng công, Mainoo vẫn chưa thể hiện được nhiều. Cascarino cho rằng anh đang mất phương hướng trong cách vận hành chiến thuật của đội bóng.
Bên cạnh vấn đề chuyên môn, Mainoo được cho là đang yêu cầu mức lương lên đến 200.000 bảng mỗi tuần – con số mà MU khó có thể đáp ứng. Điều này càng làm tăng khả năng đội bóng sẵn sàng để anh ra đi trước khi hợp đồng hiện tại (kéo dài đến hè 2027) đáo hạn.
Nếu tìm được đối tác phù hợp, MU nhiều khả năng sẽ gật đầu với lời đề nghị phù hợp, biến Mainoo thành một trong những thương vụ bán cầu thủ đắt giá nhất lịch sử CLB.