Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 đang dần khép lại, nhưng những tranh cãi xung quanh tương lai Kobbie Mainoo vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngôi sao 20 tuổi từng công khai mong muốn rời MU theo dạng cho mượn nhằm được ra sân nhiều hơn, trong bối cảnh anh không phải lựa chọn ưu tiên dưới thời HLV Ruben Amorim. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Manchester United đã “đóng sập cánh cửa” chuyển nhượng, khẳng định Mainoo phải ở lại ít nhất đến hết mùa giải 2025/26.
Động thái này phản ánh quyết tâm giữ chân viên ngọc quý của “Quỷ đỏ”. Hợp đồng hiện tại của Mainoo còn hiệu lực đến năm 2027, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Về mặt pháp lý, MU hoàn toàn nắm thế chủ động trong thương vụ này. Tuy nhiên, sự căng thẳng nảy sinh ở khía cạnh đãi ngộ: Mainoo muốn nâng mức lương lên 180.000 bảng/tuần, nhưng đề xuất ấy bị ban lãnh đạo từ chối.
Vấn đề khiến nhiều người hâm mộ lo ngại là thời gian thi đấu hạn chế. Từ đầu năm 2025 đến nay, Mainoo mới có vỏn vẹn 8 lần ra sân ở Premier League. Một cầu thủ trẻ đang trong giai đoạn phát triển rất cần được cọ xát thường xuyên, nhưng tại Old Trafford, vị trí chính thức lại phần lớn thuộc về những gương mặt dày dạn kinh nghiệm. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ cũng như cơ hội lên tuyển của Mainoo.
Thực tế, HLV Thomas Tuchel của đội tuyển Anh đã không gọi Mainoo trong loạt trận vòng loại World Cup 2026 gặp Andorra và Serbia. Lý do khá rõ ràng: tiền vệ của MU thiếu cơ hội thi đấu, dẫn đến việc không thể cạnh tranh suất trong đội hình “Tam sư”. Đây chính là điểm mấu chốt khiến Mainoo càng khao khát ra đi để tìm môi trường phù hợp hơn.
Dù vậy, phía MU vẫn tin rằng giữ Mainoo ở lại là giải pháp tốt nhất cho cả hai bên. CLB muốn anh kiên nhẫn chờ thời cơ, đồng thời xem xét khả năng tăng thời gian thi đấu ở các giải đấu cúp hoặc trong những trận ít áp lực. Nếu Mainoo tận dụng tốt, anh vẫn có thể trở lại đường đua và chứng minh giá trị tại Old Trafford.
Vấn đề là sự kiên nhẫn của một cầu thủ trẻ có giới hạn. Ở tuổi 20, mỗi mùa giải đều có thể là bước ngoặt. Nếu không được ra sân thường xuyên, nguy cơ chững lại trong sự nghiệp là rất lớn. Trường hợp của nhiều tài năng trẻ từng bị “chôn chân” tại Old Trafford như Adnan Januzaj hay Donny van de Beek vẫn còn là lời cảnh tỉnh.
Sự quyết liệt của MU cho thấy họ coi Mainoo là một phần quan trọng trong kế hoạch dài hạn. Nhưng để thuyết phục anh gắn bó, CLB cần đưa ra lộ trình rõ ràng hơn thay vì chỉ hứa hẹn. Nếu không, việc giữ chân bằng hợp đồng sẽ chỉ làm gia tăng mâu thuẫn, đồng thời khiến cầu thủ mất đi sự tự tin và động lực thi đấu.
Tương lai của Mainoo vì thế đang ở ngã rẽ. Một bên là kiên nhẫn ở lại để chứng minh bản thân, chờ thời cơ dưới màu áo Manchester United. Bên kia là nguy cơ dậm chân tại chỗ, đánh mất vị thế trong cuộc cạnh tranh khốc liệt cả ở cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia.
Trong bối cảnh áp lực thành tích tại Old Trafford ngày càng lớn, câu chuyện của Mainoo không chỉ phản ánh bài toán nhân sự mà còn đặt ra câu hỏi: liệu MU có thực sự biết cách khai thác và phát triển tài năng trẻ, hay tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn đã từng xảy ra trước đây?