Rạng sáng ngày 8/2, Manchester United trải qua trận đấu đầy vất vả trước Leicester City tại vòng 4 FA Cup. Dù bị dẫn trước ngay trên sân nhà Old Trafford, nhưng với khoảnh khắc tỏa sáng đúng lúc của Harry Maguire, “Quỷ đỏ” đã hoàn tất màn lội ngược dòng nghẹt thở ở phút bù giờ cuối cùng.
Sau những chiến thắng ấn tượng tại Premier League và League Cup, các cổ động viên MU kỳ vọng đội bóng sẽ dễ dàng vượt qua Leicester, đối thủ mà họ từng đánh bại hai lần trong mùa giải. Thế nhưng, màn trình diễn của thầy trò Ruben Amorim lại khiến tất cả thất vọng.
MU nhập cuộc thiếu sắc sảo, để Leicester kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp một. Hàng công đội chủ nhà gần như bị bóp nghẹt, không tạo ra bất kỳ cơ hội đáng kể nào. Ngược lại, chính đội khách mới là những người thi đấu sắc sảo hơn.
Phút 42, từ một tình huống mất bóng tai hại của Manuel Ugarte, El Khannous nhanh chóng cướp bóng rồi kiến tạo cho Ndidi dứt điểm. Dù Andre Onana đã xuất sắc cản phá, nhưng anh hoàn toàn bất lực trước pha băng vào đánh đầu bồi đầy uy lực của Decordova-Reid. Leicester vươn lên dẫn trước ngay trước khi hiệp một khép lại.
Bước sang hiệp hai, Ruben Amorim lập tức điều chỉnh chiến thuật khi tung Alejandro Garnacho và Joshua Zirkzee vào sân. Chỉ ít phút có mặt trên sân, Garnacho đã giúp lối chơi của MU khởi sắc hơn hẳn.
Sau hàng loạt pha khuấy đảo bên cánh trái, phút 68, chính Garnacho là người mở ra tình huống giúp đội chủ nhà có bàn gỡ hòa. Đường căng ngang của tiền đạo người Argentina đưa bóng đến chân Rasmus Hojlund. Cú sút cận thành của anh bị thủ môn Hermansen cản phá, nhưng Zirkzee đã xuất hiện đúng lúc để đá bồi, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Phút 80, Garnacho có thêm một cơ hội ngon ăn khi thoát xuống và đối mặt với khung thành. Tuy nhiên, thay vì chuyền cho đồng đội đang ở tư thế thuận lợi, anh lại sút bóng vào mép ngoài khung thành, khiến Hojlund tỏ rõ sự tức giận.
Tưởng chừng trận đấu sẽ bước vào hiệp phụ thì ở phút 90+3, một khoảnh khắc định đoạt số phận trận đấu đã xảy ra. Bruno Fernandes thực hiện quả treo bóng từ tình huống cố định, và Maguire bật cao đánh đầu tung lưới Leicester, ấn định chiến thắng 2-1 đầy kịch tính cho MU.
Bàn thắng này gây tranh cãi khi ở góc quay chậm, Maguire dường như đã việt vị. Nhưng do VAR không được áp dụng ở vòng 4 FA Cup, quyết định cuối cùng vẫn là bàn thắng hợp lệ cho đội chủ nhà.
Trên khán đài, Sir Alex Ferguson nở nụ cười mãn nguyện, trong khi HLV Ruben Amorim lại thất thần bước nhanh vào đường hầm. Dù có chiến thắng nghẹt thở, nhưng màn trình diễn của MU vẫn để lại nhiều dấu hỏi khi họ chỉ có thể vượt qua một Leicester bị đánh giá thấp hơn nhờ một pha bóng lập bập và một tình huống cố định.
Với kết quả này, MU chính thức giành vé vào vòng 5 FA Cup, đồng thời duy trì chuỗi 3 trận toàn thắng trước Leicester trong mùa giải năm nay.