Tà Xùa vùng đất Tây bắc đầy hoang dã bí ẩn, được mệnh danh là “bồng lai tiên cảnh” chốn nhân gian. Nơi đây những dãy núi hùng vĩ mà hoang sơ, lơ lửng bồng bềnh trong biển mây gió núi, mây ở đây cuồn cuộn quanh năm, đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận của rất nhiều các nhiếp ảnh gia, và các bạn trẻ mê chủ nghĩa xê dịch.
Tà Xùa thuộc địa phận huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, vị trí giáp ranh giữa hai tỉnh Yên Bái và Sơn La. Cách Mộc Châu khoảng 100km, cách Hà Nội 220km, nói Tà Xùa là thiên đường mây quả không sai. Nơi đây được thiên nhiên ưu ái cho vẻ “đẹp tự nhiên” – đẹp không tì vết, không có dấu vết hay sự can thiệp của con người.
Khi tới đây, du khách không chỉ được hòa mình vào thiên nhiên, khám phá khung cảnh tuyệt vời, mà bạn còn được leo lên đỉnh núi Tà Xùa ngắm nhìn những “biển mây” vô cùng thú vị. Không có ngôn từ nào tả xiết được vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây, chỉ biết rằng, đứng ở nơi thiên đường có thật trên mặt đất này thời gian như ngừng trôi, từng khoảng khắc trở nên lắng đọng và êm ái hơn bao giờ hết.
Thời điểm thích hợp để bạn thực hiện chuyến đi khám phá vùng đất Tà Xùa là vào khoảng thời gian từ tháng 11 đến hết tháng 3, đây là lúc ngắm mây Tà Xùa thích hợp nhất trong năm. Bởi nếu bạn đi vào thời gian này, tỉ lệ gặp những “biển mây” sẽ cao hơn, sẽ có cơ hội được ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh mây trời vô cùng tuyệt vời.
Còn gì tuyệt vời hơn khi được cùng bạn bè, người thân đắm chìm trong không gian bao la của mây trời mờ ảo xứ Tà Xùa. Với những người có kinh nghiệm du lịch Tà Xùa họ cho biết, hãy tìm đường đến Sống Lưng Khủng, đây là nơi đẹp nhất ở Tà Xua rất lý tưởng để ngắm mây. Bạn có thể đi bộ xuống sống lưng để được chạm vào bầu trời mây. Vì ở đây được các dãy núi xung quanh che chắn hết nên lặng gió, mây lâu tan. Bởi vậy, đến tận 10h, 11h mây vẫn rất lặng, bồng bềnh, giống như trốn bồng lai tiên cảnh vậy.
Đến Tà Xùa các bạn sẽ được trải nghiệm những khung cảnh vô cùng hùng vĩ, hoang sơ một cách tráng lệ. những đồi núi trùng điệp , nối tiếp nhau, tạo ranh giới giữa Sơn La và Yên Bái. Ba đỉnh hợp thành Tà Xùa tạo lên một không gian rộng lớn hung vĩ, con người như nhỏ bé giữa đất trời bao la…, dãy núi cao nhất ở Tà Xùa có dựng cột cờ Việt Nam. Dãy thấp núi nhất tạo thành tuyến sống lưng của con khủng long hung vĩ mà xanh mướt mềm mại vô cùng đẹp.
Hẳn là không có ngòi bút nào lột tả được hết vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây. Thời gian như chậm lại ở chốn “bồng lai tiên cảnh” này. Ngắm nhìn biển mây Tà Xùa, bạn sẽ có cảm giác như đang đi lạc vào một chốn thiên đường tuyệt diệu bị bỏ quên nơi hạ giới.
Ở Tà xùa, trời mau sáng đấy, mà cũng mau tối. Nếu đến xứ này, bạn hãy thức dậy thật sớm để ngắm bình minh nơi đây. Đó là khi làn sương mù còn vương vấn khắp mọi nẻo núi rừng, cả một vùng đất rộng lớn như bồng bềnh trong sương khói, mơ hồ, huyễn hoặc. Khi mặt trời lên cao sương tan dần, trả lại cho vùng núi đồi xứ Tây bắc vẻ sừng sững uy nghi vốn có, cả vùng núi đồi trở nên hoang sơ. Ngắm hoàng hôn dần buông nơi Tà xùa sẽ làm cho người ta mê đắm.
Để lên được Tà Xùa, bạn có thể di chuyển từ Hà Nội lên bằng ô tô hoặc xe máy. Nếu đi theo đường Trạm Tấu. Lịch trình gần như nhau bởi đường xá hiện giờ khá dễ đi, hầu hết đã được trải nhựa. Đi bằng ô tô thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn cho ngày hôm trước khi leo, đi xe máy cũng có những sự thi vị riêng của nó. Đường đồi núi quanh có khúc khuỷu, hoa dã quỳ mọc ven đường, rất thích hợp cho các biker yêu xe có cơ hội thể hiện tay lái của mình, cũng như có thể dễ dàng ngắm cảnh ngay trước tầm mắt. Chinh phục được vùng đất này, bạn sẽ được thả mình bay bổng vào không gian mênh mang của mây, của trời của núi đồi hung vĩ.
Photo: Nguyễn Hoàng Phi