Mỗi người một vẻ, thập phần hoàn hảo, cùng diễn xuất tinh tế, nhập thần, các hoàng tử trong “Người tình ánh trăng” đều là những mỹ nam sở hữu sức hút khó cưỡng lại được. Quả không sai, khi ví họ như những nam thần màn ảnh, có khả năng làm tan chảy trái tim của mọi cô nàng mơ mộng.
Bộ phim truyền hình Người tình ánh trăng – Moon Lovers đã được phát sóng tới tập 16, sau chặng đường công chiếu, bộ phim đã mang đến cho khán giả những tình huống gay cấn thú vị bởi một cốt truyện bất ngờ, khó định đoán trước. Từ diễn biến tâm lý, tình cảm huynh đệ vui buồn có nhau, tới cao trào các hoàng tử bắt đầu bước vào một cuộc chiến tranh đoạt vương quyền đầy gay cấn, thậm chí có hi sinh, đổ máu và nước mắt. Cũng từ đây, bộ phim đẩy lên 1 tầng cao mới, tuyến nhân vật có sự phân luồng rõ rệt, bởi sự đối đầu- giằng co giữa các hoàng tử. Đại diện cho cái thiện-ác. Chính nghĩa và xấu xa. Tuy vậy không thể phủ nhận được sức hút của các Mỹ nam – Hoàng tử với các fan nữ khắp Đông nam á.
Hãy cùng điểm danh những vị hoàng tử “hot” nhất, đang khiến các fan điêu đứng trong “Người tình ánh trăng”:
Tứ hoàng tử Wang So – Soái ca “cô độc”
Được coi là hình mẫu soái ca trong mắt phái đẹp. Tứ hoàng tử Wang So sở hữu bề ngoài lạnh lùng, tàn nhẫn, cùng khả năng võ thuật cực đỉnh. Nhưng ẩn sau lớp vỏ bọc vẻ ngoài lạnh lùng, tàn nhẫn là một Tứ hoàng tử có trái tim ấm áp, chân thành. Là nhân vật khiến người xem đồng cảm, day dứt theo từng tập phim. Có nhà không được về, có người thân lại không được yêu thương… trong hoàng cung lộng lẫy, giữa những huynh đệ quyền uy, tôn kính, chàng chính là vị hoàng tử đáng thương nhất.
“Nắng mai ấm áp” – Bát hoàng tử Wang Wook
Vẻ ngoài nho nhã, tính cách ôn nhu, dịu dàng, Bát hoàng tử của Kang Ha Neul chính là người sở hữu năng lực sưởi ấm trái tim khán giả ngay từ ánh mắt, nụ cười đầu tiên. Với Hae Soo, anh chính là ánh nắng mai dịu dàng xua tan bóng mây sợ hãi trong tâm hồn cô, nhờ anh, cô có thêm niềm tin, động lực để tiếp tục cuộc sống trong một thân phận hoàn toàn xa lạ. Gánh trên vai trách nhiệm nặng nề của gia tộc lẫn sự an nguy của mẹ và em gái. Nếu như bát a ca trong Bộ Bộ Kinh Tâm bản gốc thà buông tay người con gái mình yêu nhưng không từ bỏ hoàng vị, thì Wang Wook bước vào cuộc đua tranh đó một cách khó khăn, đau đớn hơn nhiều.
“Mũi tên tẩm độc” – Tam hoàng tử Wang Yo
Trong Bộ Bộ Kinh Tâm, nhân vật cửu ca được miêu tả như một con rắn độc, lòng dạ thâm hiểm, thì trong Người tình ánh trăng, bên cạnh một Cửu hoàng tử Wang Won có phần mờ nhạt, Tam hoàng tử Wang Yo (Hong Jong Hyun đóng) chính là nhân vật có hình tượng tương tự. Trong thâm tâm luôn ẩn chứa những mưu đồ, toan tính của Tam hoàng tử khiến người xem không khỏi “rùng mình”. Ánh mắt sắc lẹm, mưu đồ khó đoán, Tam hoàng tử chính là một trong những nhân tố quan trọng đưa cuộc chiến vương vị trở nên khốc liệt và đẫm máu.
“Lãng tử thâm tình”- Thập tam hoàng tử Baek Ah
Thập tam hoàng tử Baek Ah sở hữu khí chất và tài nghệ phi phàm, cuộc sống của Thập tam hoàng tử Baek Ah là những ngày tháng tự do tự tại đáng ngưỡng mộ. Chẳng màng ngôi vị, không mê tranh đấu, suốt ngày ngao du bên ngoài, nhưng bên trong tính cách phóng khoáng đó lại là một hoàng tử xem trọng tình cảm, đức độ, khoan dung. Trong cung duy chỉ có anh là nhìn ra bản chất tốt đẹp đằng sau vẻ ngoài đáng sợ và tính cách kỳ dị của hoàng huynh Wang So, không những thế Baek Ah còn khiến người xem cảm động khi thấy anh bất chấp tính mạng vừa bảo vệ phụ hoàng vừa giúp người mình yêu thoát cửa tử… Chính tính cách cùng tấm chân tình đó khiến Thập tam hoàng tử được ví như một “lãng tử thâm tình” đầy khí phách giữa chốn hoàng cung lắm mưu toan giả dối.
“Chân tình khó kiếm”- Thập tứ hoàng tử Wang Jung
Ngạo mạn, phóng khoáng nhưng Thập tứ hoàng tử cũng là người trọng tình, trọng nghĩa. So với một thập tứ gia không kém phần tài giỏi, nổi bật trong phiên bản gốc, hoàng tử thứ 14 của Người tình ánh trăng lại hiện lên như một cậu nhóc suốt ngày chỉ mê lẻn ra ngoài cung tỉ thí võ công.
“Cơn gió mát lành” – Thập hoàng tử Wang Eun
Không võ nghệ cao cường như Tứ hoàng tử, cũng không thông minh tài ba như Bát hoàng tử, nhưng với tính cách hồn nhiên, tinh nghịch, Thập hoàng tử Wang Eun là mẫu người làm cho bất kì ai ở bên chàng cũng cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Không bó buộc bởi quy củ, yêu ghét rõ ràng, chàng Hoàng tử này chính là cơn gió đầy mát lành và trong trẻo giữa chốn hoàng cung đầy những âm mưu toan tính.
Tóm lại: Sở hữu những ngoại hình, tính cách, cùng quan điểm và mục đích sống khác biệt, các hoàng tử trong “Người tình ánh trăng” vẫn có sức hút riêng đầy mãnh liệt, và chiếm trọn sự yêu thích của các fan nữ. Cũng như khiến cho các khán giả khắp đông nam á không thể rời mắt, khi dõi theo cuộc chiến tranh quyền đoạt vị của một vương triều đã qua.
Bộ phim “Người tình Ánh trăng” đang được phát sóng trên đài SBS, Hàn Quốc mỗi tối thứ Hai, thứ Ba hàng tuần. Tại Việt Nam, phim hiện đang phục vụ khán giả màn ảnh nhỏ trên kênh HTV2, lúc 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.