Chia sẻ trên một diễn đàn MXH, chàng trai kể lại tình huống bi hài của mình như sau: Trước đó vì lo sợ dịch bệnh bùng phát với lệnh hạn chế đi lại nên anh chàng này đã bắt chước nhiều người đi dự trữ lượng thực, nghĩ tới nghĩ lui anh đã mua khoai lang về để trữ ăn dần. Tuy nhiên bẵng đi 1 thời gian, khi anh ăn chưa hết, anh chàng bất ngờ vì những củ khoai lang đã mọc mầm từ lúc nào và lá đã nhú lên khá xanh tốt.
Bất ngờ với việc tự nhiên có món rau lang xào tỏi, anh chàng đã chụp lại hình ảnh chia sẻ lên MXH với dòng trạng thái thú vị khoe thành tích của mình.
“Thành quả sau gần 1 tháng cách ly xã hội. Cuối tuần lại có món rau xào tỏi bao ngon. Cây nhà lá vườn chui lên từ gầm giường”.
Ngay sau khi được chia sẻ bài viết đã nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác và hàng trăm lượt bình luận. Với đống khoai đã mọc mầm xanh rì như trên, nhiều người không khỏi bật cười và thậm chí không ít người còn hiến kế cho anh xử lý đống khoai sao cho hữu ích nhất.
Một tài khoản bình luận: “”Đây là hậu quả của trào lưu tích trữ đồ giữa mùa dịch nhé. Tự nhiên đổ xô đi mua về tích trữ rồi cuối cùng lại vứt chỏng chơ đến nỗi mọc mầm. Anh bạn đúng là sai thật rồi!”.
Một người khác cho biết “Chẳng hiểu sao mọi người cứ loạn lên đi mua đồ tích trữ. Đúng hôm đó, mình ra chợ chẳng mua được gì cũng bực thật, nhưng hôm sau ra chợ rau dưa lại ê chề, hàng nào hàng nấy ế đầy ra. Mua khoai cũng được nhưng mua vừa phải thôi, mua cả bao tải thế kia ăn không hết, bảo quản không đúng thì mọc mầm đúng rồi”.
“Mọc mầm rồi không ăn được đâu, không độc nhưng ăn nhạt thếch, thôi thì làm món rau lang xào tỏi cũng ngon, để lớn hơn chút nữa cho lớn hẳn thì tha hồ hái lá ăn dần”.
“Thôi, mọc mầm rồi, cho mấy anh hay đi câu làm mồi câu cá cho đỡ phí đi bạn ơi. Tiếc quá”.
“Nhìn đẹp quá, nhưng 1 – 2 củ còn được chứ nhiều thế này tiếc quá. Hoặc bạn có thể bán cũng được đó, bây giờ đang có trào lưu trồng khoai lang bonsai để làm cảnh đó”.
“Mang ra vườn trồng là có rau lang ăn quanh năm rồi. Nếu không, chỗ này cũng đủ bữa rau lang xào tỏi thơm phức đó”.