Yan My thấy rất cảm động khi Nhà nước mình bố trí đón những người Việt ở nước ngoài về và cảm ơn những tấm lòng hảo tâm xây dựng “ATM gạo” phát miễn phí cho những người có thu nhập khó khăn.
Bắt đầu từ tháng 2/2020, Yan My bị hủy, hoãn hầu hết các show. Công việc kinh doanh tay trái của cô cũng trắc trở, bù lỗ khi các cửa hàng phải đóng cửa nhưng vẫn phải đóng chi phí thuê mặt bằng. Cô chuyển về ở với mẹ, không ở khu căn hộ của mình và quyết định rao bán hoặc cho thuê căn hộ chung cư vì khó khăn.
Dù rất buồn vì công việc, tài chính bị ảnh hưởng mùa dịch nhưng Yan My ý thức được đây là khó khăn không của riêng mình.
“Khi có thông báo cách ly xã hội, tôi đã ngay lập tức đóng cửa tiệm làm móng của mình. Trải qua mùa dịch này, tôi sống chậm lại và suy nghĩ về nhiều việc hơn. Tôi rút ra bài học là phải tiết kiệm hơn. Tôi cũng chuyển hướng nhìn nhận mọi việc một cách lạc quan, tích cực”, cô tâm sự.
“Tôi thấy trân trọng những lúc bên gia đình như thế này. Giờ tôi không mong gì cho bản thân. Chỉ mong mẹ có thật nhiều sức khoẻ”, cô bày tỏ.
Yan My thấy rất cảm động khi Nhà nước mình bố trí đón những người Việt ở nước ngoài về. Và cảm ơn những tấm lòng hảo tâm xây dựng “ATM gạo” phát miễn phí cho những người có thu nhập khó khăn.
Người đẹp mong từng ngày để được trở lại hoạt động showbiz. Kể từ khi chỉ thị giãn cách xã hội được ban hành, cô tuân thủ nghiêm túc nên dừng mọi kế hoạch ghi hình, chụp ảnh…
Mới đây, Yan My tận dụng thời gian rảnh để thực hiện một bộ hình và cho đó là cách ôn lại khả năng tạo dáng trước ống kính.
Cô thay 4 bộ trang phục đều có thiết kế gợi cảm để khoe khéo vẻ đẹp hình thể. “Tôi tự tin với vóc dáng của mình nên thường chọn đầm ôm sát có chút nhấn nhá ở đuôi váy để thêm phần duyên dáng”, Yan My nói.
Ban đầu, diễn viên “Hoa cỏ may” thấy bối rối vì không tìm được ý tưởng đặc biệt trong không gian nhỏ ở nhà.
Sau đó cô quyết định coi nhà riêng là studio, thoải mái thể hiện các tư thế quyến rũ cùng biểu cảm tâm trạng.
“Tôi không thể đếm hết những bộ ảnh từng thực hiện nhưng chưa lần nào đứng trước ống kính lại mang đến cảm xúc thú vị đến vậy. Bộ ảnh này không chụp theo concept hay order từ nhãn hàng nào. Chỉ chụp để vui và làm kỷ niệm nên tâm thế rất thoải mái”, Yan My chia sẻ.
Người đẹp sinh năm 1993 cho hay cô mặc những gì có sẵn trong tủ để lên hình chứ không chuẩn bị trang phục cầu kỳ như lúc đi làm. Bởi vậy, những bức ảnh trông lộn xộn nhưng vui mắt.
Khi hết dịch, việc đầu tiên cô muốn làm là đi du lịch với cả nhà. Sau đó sắp xếp công việc để quay lại nhịp sống bình thường.
Yan My tên thật là Hoàng Hạnh, cô sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Cô được biết đến với những bộ phim như: 13 nữ tù, Rừng không ngừng gió, Con trai – con gái, Ngũ hổ học đường, Lời nguyền sapphire, Biệt thự Pensee…