Tiền vệ 32 tuổi người Tây Ban Nha đang chơi mùa thứ 2 cho Monaco Ligue 1 trước khi giải đấu này phải tạm hoãn do dịch Covid-19. Rõ ràng Fabregas đã suy nghĩ về bước tiếp theo của mình khi sau khi treo giày.
Cesc Fabregas có một sự nghiệp lẫy lừng khi từng giành World Cup 2010 với Tây Ban Nha, thi đấu thăng hoa cùng với Arsenal, Chelsea và Barcelona.
Cuối tuần qua, anh đã có cuộc trò chuyện với đài phát thanh Cadena Cope của Tây Ban Nha về chủ đề bóng đá.
Trong thời gian ở Barca, Fabregas đã chia sẻ một phòng thay đồ với người được cho là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, Messi.
Tuy nhiên, khi được hỏi trên cương vị HLV, anh đã bỏ qua việc mua lại người đồng đội của mình. Anh nói: “Cristiano 35 tuổi và Leo sắp bước sang tuổi 33, họ lớn tuổi hơn. Vì tuổi trẻ, tài năng, khát khao và tâm lý, tôi sẽ ký hợp đồng với Mbappe. Bởi vì anh ấy sẽ có 10 năm phía trước để cống hiến cho đội bóng”.
Fabregas dành lời khen ngợi đặc biệt cho 2 ngôi sao PSG và Borussia Dortmund, Neymar và Erling Haaland nhưng khẳng định Mbappe mới chính là ưu tiên hàng đầu của mình. Đây là cầu thủ làm anh nhớ đến hình ảnh của chân sút lừng danh Thierry Henry.