Bruno Fernandes chính là người đã làm nên sức sống mới cho hàng tiền vệ èo uột của MU khi Paul Pogba dính chấn thương. Nhãn quan chiến thuật thông minh, những đường chuyền sắc bén làm chao đảo hàng phòng ngự đối phương. Solskjaer mang anh về là quá chí lý.
Cựu cầu thủ MU Owen Hargreaves đã so sánh Bruno với Kevin De Bruyne của Man City : “Mỗi khi có bóng, cậu ấy luôn tạo ra một điều gì đó. Cậu ấy đang bùng nổ. Cậu ấy tạo ra 5 cơ hội chỉ trong hiệp một. Giống như De Bruyne, cậu ấy chơi với tốc độ của riêng mình. Cậu ấy không bao giờ vội vàng và luôn cố gắng tìm khoảng trống. Cậu ấy có cảm giác chuẩn xác về thời điểm bùng nổ để tạo ra sự khác biệt”.
Còn với Odion Ighalo, anh chỉ là một bản hợp đồng cho mượn từ clb tận bên Trung Quốc, và anh cũng đã 30 tuổi. Mang theo biết bao sự hoài nghi của các cổ động viên và ban lãnh đạo. Nhưng anh đã chứng minh là Sosa đã đúng khi mang anh về. 4 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 8 trận, một hiệu suất không hề tồi với một cầu thủ vừa gia nhập đội bóng mới.
Bruno Fernandes đến và Fred đã hồi sinh. Những tưởng Fred là bản hợp đồng thất bại của MU nhưng giờ anh là cột trụ khu trung tuyến đánh bật Matic lên băng ghế dự bị. Scott Mc Tominay ngày càng trưởng thành.
Hàng tiền vệ thi đấu thăng hoa. Hàng công ghi bàn ầm ầm. Và theo Daily Mail cho biết Paul Pogba đã bày tỏ ý định tiếp tục cống hiến cho Manchester United trong mùa giải tới. “Pogba hạnh phúc khi được ở lại MU”.
Có lẽ làn gió mới mang tên Bruno Fernandes đã làm cho Pogba đổi ý và muốn tiếp tục ở lại với MU.
Nhiều tin đồn chuyển nhượng đến với MU như Jadon Sancho, Harry Kane hay Timo Werner và nhiều cầu thủ tên tuổi khác sẽ cập bến thành Man…
Nhưng với đội hình hiện tại bây giờ với sự trở lại của Pogba sẽ song kiếm hợp bích với Bruno Fernandes. Hàng công có Ighalo cắm và Martial khuấy đảo bên hành lang cánh. Cùng với siêu dự bị Greenwood ( cầu thủ vừa vượt mặt Rooney và Rashford trở thành cầu thủ teen ghi bàn liên tiếp trong 5 trận ở các vòng đấu cup).
Trong khi chờ đợi sự trở lại của Rashford vì chấn thương. Ta có thể thấy hiện tại MU là đội bóng khó bị đánh bại.
Rõ ràng chiến lược gia người Na Uy đã khiến tất cả phải nể phục bởi con mắt nhìn người và chính sách chuyển nhượng của ông. Sát thủ có gương mặt trẻ thơ ngày nào nay đang dần trở thành vị thủ lĩnh đích thực của Manchester United sau Sir Alex Ferguson.