Được biết loại Chocolate có ngoại hình đặc biệt này là ý tưởng của chủ tiệm bánh Jean François Pré. Ông gọi nó là Corona Virus và ngay khi được mở bán nó đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của nhiều người.
Mỗi viên kẹo chocolate này có nhân bên trong là chocolate trắng, sau đó được phủ một lớp chocolate nâu đen dày ở bên ngoài. Chúng được trang trí thêm bằng những hạt hạnh nhân phủ màu đỏ để nổi bật hơn. Sản phẩm này được bày bán thay thế những quả trứng chocolate vào dịp lễ Phục sinh tại cửa hàng La Duchesse Anne của ông Jean-François Pré.
Lễ Phục sinh năm nay dự kiến diễn ra vào ngày 12/4 nhưng cửa tiệm của Pré đã bán được những quả trứng Phục sinh hình virus corona này vào đầu tháng 3.
Một điều kỳ lạ là mang hình dáng Virus Corona nhưng loại kẹo này lại không hề khiến người khác sợ hãi mà trở nên đắt như tôm tươi vì ý nghĩa mà chủ tiệm muốn truyền tải. Chia sẻ về việc làm Chocolate Virus Corona nghệ nhân Jean-François Pré, sở dĩ ông đặt tên sản phẩm mới này là “corona virus” vì muốn biến những thứ đáng sợ thành những thứ ngon lành.
Đồ ăn ngon sẽ mang niềm vui đến cho mọi người trong tình hình dịch bệnh căng thẳng như hiện nay, vì thế ông đã thiết kế viên chocolate có hình dáng giống với loại virus chết người này.
Ông cho biết ông nhận được hàng chục đơn đặt hàng cho viên kẹo này mỗi tuần. Thời gian đầu, nhiều khách hàng tỏ ra tò mò cũng như bất ngờ về sản phẩm này nhưng sau đó, ông nhận thấy họ đều thực sự cảm thấy vui vẻ và thích thú.
Một vị khách đến tiệm mua bánh cho hay: “Điều quan trọng nhất trong lúc này là mọi người phải thật bình tĩnh để cùng nhau vượt qua đại dịch bằng những nụ cười. Những điều tích cực như tiệm bánh đây đang làm là một “liều thuốc” giúp tất cả chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi.”