Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tại tình Bình Dương thì cô gái này có tên là N.T.T cư ngụ tại địa chỉ phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An. Cô này trước đó đã đến Daegu nhưng sau đó đã di chuyển sang thành phố Bussan để đáp máy bay về TP.HCM. Tuy nhiên khi nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất cô đã khai gian rằng điểm xuất phát của mình là Bussan và không hề nhắc đến Daegu và do đó đã được nhập cảnh.

Đáng kinh ngạc là sau khi có hành vi gian dối trên cô gái chẳng những không ý thức được hành động việc mình làm mà thậm chí còn lên mạng livetsream khoe khoang với bàn dân thiên hạ rằng cô thông minh, có não nên mới không bị cách ly. Cô thậm chí còn chỉ cho những người khác khan gian như mình.
Ngay sau đó đoạn clip này được chia sẽ chóng mặt và vấp phải sự phản ứng dữ dội của dư luận đồng thời gây nên sự lo lắng cho tất cả mọi người. Đại đa số cho rằng cô nàng thật là một kẻ vô ý thức và thậm chí có phần ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân. Vì hành động này của cô có thể lây cho chính những người thân và thậm chí cho những người xung quanh. Cách ly không phải điều gì xấu để bị gọi là không có não mà đó còn là hành vi có trách nhiệm với xã hội và điều trị tốt hơn tránh tình trạng lây lan dịch bệnh cho người khác
Khi về đến Dĩ An, cô vấp phải sự phản ứng gay gắt của cộng đồng và đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để khám, nhưng không có dấu hiệu mắc bệnh. Ngay sau đó, cô đã được ngành y tế Bình Dương đưa đến khu cách ly tập trung của tỉnh để thực hiện cách ly trong 14 ngày.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra dịch tễ của cô gái này, lên danh sách tất cả những người đã có tiếp xúc gần với cô (trên máy bay, khi nhập cảnh, trên các đoạn đường di chuyển từ khi nhập cảnh đến khi được cách ly, gia đình, người thân) để khoanh vùng và giám sát sức khỏe trong những ngày tới.