Có thể nói dưới ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, các bác sĩ tại Trung Quốc đang gồng mình để chiến đấu chống lại đại dịch này. Hiện tại theo như ghi nhận đã có hơn 3000/30.000 bách sĩ đã bị lây nhiễm.
Vào ngày 19/2, một cậu bé 3 tuổi tên là Tiểu Trạch đã được đưa vào Bệnh viện Trung tâm thành phố Thiệu Hưng (Tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) trong tình trạng ho và sốt cao.
Khi mới vào viện, do lạ cậu bé đã không ngừng khóc khiến nhiều các y tá bác sĩ vô cùng bối rối. Tào Linh Linh, Y tá trưởng đã dụ bé Trạch rằng: “Tiểu trạch à! Con ngoan nhất, đẹp trai nhất nè! Vòng đeo này là quà tặng cho những em bé ngoan đó…”, cô y tá vừa dỗ ngọt vừa lấy đồ chơi cho em. Chiếc vòng này là chiếc vòng chứa thông tin của bệnh nhân.
Một lúc sau, em mới bình tĩnh lại không khóc nữa. Sau đó, mỗi khi rảnh rỗi, cô y tá lại vào thăm em, kể chuyện em nghe, cùng chơi với em. Từ những ngày đầu sợ hãi, dần dần Tiểu Trạch trở nên thân thiết với cô y tá, còn gọi cô là “Mẹ y tá”.
Ba ngày sau thân nhiệt của Tiểu Trạch trở lại bình thường và hai lần xét nghiệm kết quả đều là âm tính. Cuối cùng Tiểu Trạch cũng được xuất viện. Khi đến đón bé, ông bà nội của bé có bảo với bé rằng: “Tiểu Trạch, mau cảm ơn mẹ y tá đi cháu”.
Thế là cậu bé đã đứng trước mặt y tá trưởng đã chăm sóc mình và cúi đầu chào để tỏ lòng cảm ơn. Hành động của cháu bé khiến y tá trưởng sững trong chốc lát và mọi người có mặt đều ngạc nhiên. Y tá trưởng sau đó cũng cúi người đáp lại cháu bé.
“Rất bất ngờ, rất cảm động. Tình cảm của cậu bé thật đáng trân trọng, cảm giác có mệt có khổ đến mấy cũng đáng”, y tá Tào Linh Linh chia sẻ với phóng viên Thiệu Hưng Nhật Báo.
Bác sĩ Lưu Sơ Dân, phó giám đốc bệnh viện, cho biết y tá Tào Linh Linh là những nhân viên đầu tiên đăng ký tham gia làm việc trong phòng cách ly, từ ngày 23-1 đến nay đã liên tục làm việc hơn 1 tháng.
Hình ảnh này đã do một người có mặt chụp lại và chia sẻ trên MXH. Nó nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi và như một ngọn lửa ấm áp tiếp thêm động lực cho y bác sĩ tiếp tục trong cuộc chiến với đai dịch Covid.
Được biết trước đó cũng từng có một bức ảnh tương tự như vậ cách đây hơn một thập kỷ.
Khi đó vị bác vĩ người Anh David Duncan Main đến Bệnh viện Quảng Tế Hàn Châu (nay là Bệnh viện Đại học Chiết Giang cơ sở II) làm giám đốc. Một hôm ông đi kiểm tra phòng thì gặp một bệnh nhân nhỏ tuổi, cậu bé nghiêm trang cúi người chào ông, và ông cũng đã cúi người chào lại.
Một bên là vị bác sĩ người Anh bận âu phục, một bên là cậu bé Trung Quốc với áo dài, sự kính trọng và yêu thương giữa bệnh nhân và y bác sĩ đã xóa bỏ chênh lệch tuổi tác, biên giới, văn hóa. Bức ảnh đó trở thành bức ảnh quý của bệnh viện, nay vẫn còn được treo ở ngay cổng vào.