Real Madrid khởi đầu mùa giải mới bằng chiến thắng tối thiểu trước Osasuna, nhưng bên cạnh bàn thắng mang về 3 điểm, tâm điểm chú ý lại thuộc về màn ra mắt của Franco Mastantuono. Tài năng người Argentina được tung vào sân ở phút 68, thay thế Brahim Diaz, và ngay lập tức để lại ấn tượng.
Trong 28 phút có mặt trên sân, Mastantuono chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải, thể hiện sự tự tin hiếm có của một cầu thủ vừa bước sang tuổi 18 cách đây chưa đầy một tuần. Anh có một cú dứt điểm nguy hiểm trong vòng cấm, tạo ra cơ hội rõ ràng cho đồng đội và đạt tỷ lệ chuyền chính xác 89% – con số ấn tượng trong ngày ra mắt.
Theo ESPN, Mastantuono đã trở thành ngoại binh trẻ thứ ba từng ra mắt Real Madrid tại La Liga. Người đang giữ kỷ lục vẫn là Martin Odegaard (16 tuổi 133 ngày), theo sau là Samuel Eto’o (17 tuổi 270 ngày). Mastantuono, với 18 tuổi 5 ngày, đã điền tên mình vào danh sách đặc biệt ấy.
Sự xuất hiện của cầu thủ trẻ người Argentina cũng mở ra thêm lựa chọn cho HLV Xabi Alonso ở hành lang phải. Chiến lược gia người Tây Ban Nha xác định Rodrygo, Brahim Diaz và Mastantuono là ba phương án xoay tua cho vị trí này. Trong bối cảnh Rodrygo chưa chắc suất đá chính, cơ hội để Mastantuono tiếp tục ra sân ở vòng đấu tới gặp Real Oviedo là rất lớn.
Nếu tiếp tục thể hiện khát khao và sự chững chạc như trước Osasuna, Mastantuono hoàn toàn có thể trở thành gương mặt bùng nổ tiếp theo trong dàn sao trẻ của Real Madrid, nối gót những Jude Bellingham hay Arda Güler.