Phát biểu sau trận, Maresca chia sẻ: “Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng với hy vọng mọi thứ diễn ra suôn sẻ, và đúng là hôm nay mọi thứ đã đi đúng hướng. Ý tưởng của chúng tôi là kèm người triệt để. Bởi PSG rất mạnh, nếu để họ có không gian, chúng tôi sẽ gặp rắc rối.”
Ông nói thêm: “Cá nhân tôi cho rằng, cách duy nhất để đấu lại PSG là phải pressing với cường độ rất cao. Trong 10 phút đầu, chúng tôi đã làm được. Lý tưởng thì phải duy trì điều đó suốt 90 hay 95 phút, nhưng vì điều kiện thời tiết, chúng tôi không thể duy trì lâu. Dù vậy, chúng tôi vẫn nỗ lực để luôn chơi quyết liệt, không cho họ thời gian xử lý.”
Maresca cũng tiết lộ chi tiết về cách bố trí nhân sự của mình: “Có ba tiền vệ của họ, hai người trong số đó được giao kèm Reece (James) và Moi (Caicedo), còn Vitinha được giao kèm Enzo (Fernandez). Khi phân tích họ, chúng tôi thấy đó là cơ hội tốt để khai thác khoảng trống, và chúng tôi đã ghi bàn từ phía đó. Đây là một phần trong kế hoạch trận đấu mà chúng tôi đã chuẩn bị. Như tôi từng nói nhiều lần, chúng tôi luôn tìm cách sử dụng những chiến thuật khác nhau để giúp các cầu thủ phát huy tối đa.”
Vị chiến lược gia người Ý khẳng định: “Hôm nay, chiến thuật đã phát huy tác dụng. Nhưng trên hết, tôi phải nói rằng đây là thành quả của toàn đội, của tất cả các cầu thủ. Tôi thực sự hạnh phúc cho họ, vì họ xứng đáng có được khoảnh khắc này.”
Dù bất ngờ thắng đậm PSG, Maresca khẳng định ông luôn bước vào trận với khát khao chiến thắng:
“Tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi rất tôn trọng PSG cũng như HLV của họ. Nhưng tôi đã lên kế hoạch để thắng trận này. Dù đối thủ có là PSG hay bất kỳ đội nào, mục tiêu của chúng tôi luôn là giúp các cầu thủ giành chiến thắng. Nếu ai đó nói với tôi rằng chúng tôi sẽ dẫn 3-0 ngay trong hiệp một, tôi cũng không tin. Nhưng tôi tin đội bóng của mình sẽ chiến đấu, và rõ ràng, chúng tôi đủ khả năng cạnh tranh với bất kỳ đội nào trên thế giới.”