Nottingham Forest vừa tạo nên cú sốc lớn tại Ngoại hạng Anh khi đánh bại nhà đương kim vô địch Man City với tỷ số tối thiểu 1-0. Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa 3 điểm mà còn đánh dấu lần đầu tiên Nottingham quật ngã đội bóng thành Manchester kể từ khi thăng hạng.
Hành quân đến sân City Ground, Man City với dàn sao thượng hạng được kỳ vọng sẽ dễ dàng giành trọn vẹn 3 điểm. Tuy nhiên, thực tế trên sân lại hoàn toàn trái ngược. Đội khách kiểm soát bóng lên tới 68% trong hiệp một, nhưng những cơ hội thực sự nguy hiểm lại rất ít ỏi.
Nico Gonzalez có cú sút xa chệch cột dọc ở phút 14, trong khi Erling Haaland phung phí một tình huống ngon ăn khi dứt điểm ra ngoài trước khung thành trống. Jeremy Doku, cầu thủ sở hữu khả năng đi bóng ấn tượng, cũng bị khóa chặt bởi hậu vệ Ola Aina.
Bước sang hiệp hai, Man City tiếp tục gia tăng áp lực bằng việc tung Kevin De Bruyne và Omar Marmoush vào sân. Dù vậy, Nottingham vẫn duy trì thế trận phòng ngự kín kẽ, khiến đội bóng của Pep Guardiola hoàn toàn bất lực.
Phòng ngự chặt chẽ, Nottingham không chỉ vô hiệu hóa các mũi nhọn của Man City mà còn tạo ra những pha phản công sắc bén. Phút 67, Callum Hudson-Odoi suýt chút nữa mở tỷ số với một cú sút nguy hiểm từ ngoài vòng cấm, buộc thủ môn Ederson phải bay người cứu thua.
Tuy nhiên, Nottingham không phải chờ quá lâu để ăn mừng. Phút 83, Morgan Gibbs-White tung đường chuyền dài vượt tuyến, mở ra khoảng trống bên cánh phải. Hudson-Odoi băng xuống, trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán vào góc hẹp, hạ gục Ederson và khiến sân City Ground vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.
Những phút cuối trận, Man City dốc toàn lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể tạo ra một cú sút trúng đích nào. Cơ hội tốt nhất mà họ có được là pha dứt điểm đi chệch cột của Mateo Kovacic.
Chiến thắng lịch sử giúp Nottingham củng cố vị trí thứ 3 và tiến gần hơn đến suất dự Champions League mùa tới. Trong khi đó, Man City tiếp tục sa sút với trận thua thứ 9 từ đầu mùa – con số đáng báo động khi nó ngang bằng tổng số thất bại trong hai mùa trước cộng lại. Nếu không sớm cải thiện phong độ, thầy trò Pep Guardiola có nguy cơ bị Chelsea vượt mặt và rơi khỏi top 4.