Theo tin tức từ truyền thông Anh ngày 14/6, Richard, một doanh nhân trung niên, yêu cầu Apple bồi thường 6,3 triệu USD cùng chi phí pháp lý liên quan đến vụ ly hôn. Richard đã liên lạc với gái mại dâm qua ứng dụng iMessage trên iPhone và luôn xóa tin nhắn sau mỗi lần gặp, tin rằng tất cả dấu vết đã bị xóa sạch.
Tuy nhiên, vợ của Richard đã phát hiện sự việc khi cô mở ứng dụng iMessage trên chiếc iMac của gia đình, nơi những tin nhắn giữa Richard và gái bán hoa vẫn còn lưu trữ. Những tin nhắn này cho thấy Richard đã mua dâm trong nhiều năm qua. Một tháng sau, vợ Richard đã nộp đơn ly dị.
Richard cáo buộc Apple không thông báo rõ ràng rằng các tin nhắn iMessage trên iPhone vẫn có thể được xem trên các thiết bị Apple khác có kết nối, ngay cả khi chúng đã bị xóa trên iPhone ban đầu. Ông bày tỏ: "Nếu được thông báo rằng tin nhắn đã xóa hoàn toàn, tôi sẽ tin là chúng không còn. Nếu vợ tôi không phát hiện ra theo cách này và chịu nghe lời giải thích, có thể tôi vẫn chưa phải ly dị". Richard cũng cho rằng việc mua dâm không tồi tệ như ngoại tình và đã kết hôn với vợ suốt 20 năm.
Doanh nhân này cho biết sự căng thẳng từ sự việc đã khiến ông suýt bị đau tim và phải dùng thuốc an thần. Ông còn nhấn mạnh rằng nhiều người khác cũng gặp phải vấn đề tương tự với tin nhắn iMessage.
Công ty luật Rosenblatt ở London sẽ đại diện cho Richard và xem xét khả năng không thu phí dịch vụ nếu vụ kiện thất bại. Simon Walton, luật sư tại Rosenblatt, cho rằng: "Apple gây hiểu lầm khi thông báo với người dùng iPhone rằng tin nhắn của họ đã được xóa, trong khi chúng vẫn hiển thị trên những thiết bị đồng bộ khác".
Hiện tại, Apple chưa có bình luận về vụ việc này.