Sáng 27/7, Inter Miami chia điểm trong trận hòa không bàn thắng với FC Cincinnati, thiếu vắng Messi và Jordi Alba do án phạt từ ban tổ chức MLS. Đây là hệ quả của việc hai ngôi sao không tham dự All-Star Game mà không có sự đồng ý chính thức – hành vi bị quy định sẽ dẫn tới án cấm thi đấu một trận tiếp theo ở CLB.
Quy định này, theo HLV Javier Mascherano, là điều "khó chấp nhận" khi được áp dụng trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc và tình trạng thể lực của các cầu thủ không đảm bảo. Ông nhấn mạnh: "Tôi không muốn gây hấn hay đề nghị thay đổi luật. Nhưng thành thật mà nói, quyết định này thật vô lý. Nếu trận đấu diễn ra trên sân khách, không có khán giả chờ đợi Messi, liệu anh ấy có bị treo giò không?"
Mascherano cũng thẳng thắn ám chỉ rằng việc Messi góp mặt đồng nghĩa với doanh thu tăng, khán đài lấp kín – và lúc đó, không ai phàn nàn. Nhưng khi vắng mặt, mọi thứ lại trở nên rắc rối.
Chung quan điểm, đồng sở hữu Inter Miami, ông Jorge Mas, cho rằng án phạt dành cho Messi là “hà khắc” và chia sẻ thêm rằng siêu sao người Argentina cảm thấy "rất tức giận" vì không thể cùng đội ra sân thi đấu.
Dù thiếu vắng hai trụ cột quan trọng, Inter Miami vẫn giữ sạch lưới trước một Cincinnati thi đấu đầy quyết tâm. Không những vậy, trận đấu còn đánh dấu màn ra mắt đáng chú ý của Rodrigo De Paul – người bạn thân của Messi tại tuyển Argentina.
HLV Mascherano tỏ ra đầy kỳ vọng: “De Paul là một bản hợp đồng mang tính bước ngoặt. Một nhà vô địch thế giới ở tuổi 31 vẫn giữ phong độ đỉnh cao – cậu ấy sẽ góp phần nâng tầm đội bóng và khẳng định tham vọng cạnh tranh của Inter Miami”.
Đội bóng của Messi sẽ bước vào hành trình mới ở Leagues Cup 2025 bằng cuộc chạm trán Atlas (Mexico) vào ngày 31/7. Với sự trở lại của các trụ cột và dàn nhân sự mới mẻ, người hâm mộ kỳ vọng Inter Miami sẽ tiếp tục tạo nên dấu ấn tại sân chơi khu vực.