Tiền đạo Diogo Jota chia sẻ cảm xúc sau khi cùng Liverpool đăng quang tại Premier League mùa giải 2024/25. Với anh, đây là thành quả không chỉ đáng nhớ mà còn vượt xa mọi kỳ vọng thuở thiếu thời.
"Đây là một mùa giải đầy khó khăn đối với tôi," Jota nói với trang chủ Liverpool. "Tôi từng dính một chấn thương nặng giữa mùa khi đang có phong độ cao. Điều đó thực sự cản trở nhiều."
Dẫu vậy, Jota không gục ngã. Anh tiếp tục nỗ lực và cuối cùng được đền đáp xứng đáng: "Để có được danh hiệu mà tôi theo đuổi suốt nhiều năm – tại giải đấu hay nhất thế giới, nơi tôi từng mơ được thi đấu khi còn nhỏ – là một khoảnh khắc tôi sẽ luôn trân quý."
Chân sút người Bồ Đào Nha mô tả hành trình này như một cột mốc phi thường: "Tôi đến từ Gondomar, một thị trấn nhỏ, với giấc mơ được đá ở Premier League. Tôi đã thực hiện được điều đó khi khoác áo Wolverhampton. Nhưng khi đạt được giấc mơ, tôi mở ra một cấp độ mới – và khi đến Liverpool, tôi biết mình có thể chạm tay vào vinh quang. Và cuối cùng, tôi đã làm được."
Jota không quên nhắc đến vai trò của hai HLV lớn trong hành trình này: “Tôi luôn có vai trò quan trọng trong đội hình từ thời Klopp cho đến hiện tại với HLV Arne Slot. Và giờ, chức vô địch đã là hiện thực.”
“Đây là một thành tựu đáng kinh ngạc, và tôi sẽ luôn mang theo trong tim,” anh khép lại.