John Stones đã thẳng thắn thừa nhận rằng mùa giải vừa qua là một bước lùi lớn với Manchester City. Việc chỉ cán đích ở vị trí thứ ba, sau Liverpool và Arsenal, khiến toàn đội cảm thấy hụt hẫng và thất vọng. Với một tập thể quen giành danh hiệu, thành tích đó rõ ràng không thể được xem là chấp nhận được.
“Chúng tôi đã bị nhắc nhở rằng không thể ngủ quên trên chiến thắng. Mùa trước là một trải nghiệm khiêm tốn sau tất cả những gì mà chúng tôi đã làm được trong quá khứ. Chúng tôi không hài lòng và không muốn lặp lại điều đó thêm lần nào nữa,” Stones chia sẻ.
Anh cũng cho biết, để trở lại với hình ảnh của một đội bóng thống trị, Man City cần tìm lại bản sắc – thứ từng giúp họ chinh phục cả nước Anh và châu Âu.
“Chúng tôi phải trở lại với lối chơi quen thuộc, với tinh thần chiến thắng, và đặc biệt là niềm tin vào chính mình. Tôi tin điều đó sẽ đến, bởi chúng tôi đang trở lại với khát vọng rất lớn.”
Cùng lúc, Stones cũng bác bỏ những tin đồn về khả năng chia tay Man City trong mùa hè này. Anh cho biết không có bất kỳ động thái nào rời Etihad như báo chí đưa tin.
“Tôi thấy buồn cười. Tôi hiểu vì sao có những tin đồn đó, nhưng thực sự không có chuyện gì cả. Tôi yêu nơi này, tôi ở đây để chiến đấu và hy vọng giành thêm danh hiệu.”
Tuyên bố này từ trung vệ người Anh phần nào giúp HLV Pep Guardiola yên tâm về mặt nhân sự khi ông đang bước vào quá trình làm mới đội hình sau mùa giải không như ý. Stones – người từng được Pep tin tưởng giao vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật, nhất là ở những trận cầu lớn – vẫn sẽ là một trong những chốt chặn đáng tin cậy ở hàng thủ trong mùa bóng mới.