Sự ra đi của Son Heung-min sau một thập kỷ gắn bó với Tottenham Hotspur đã để lại khoảng trống lớn không chỉ trong đội hình, mà còn trong lòng người hâm mộ và đồng đội cũ — đặc biệt là Harry Kane.
Chân sút hiện khoác áo Bayern Munich không giấu được cảm xúc khi nói về người đồng đội ăn ý một thời, sau khi Son chính thức ký hợp đồng với Los Angeles FC (LAFC).
“Chúc mừng Son với hành trình tuyệt vời tại Tottenham. Trước hết, cậu ấy là một con người tuyệt vời”, Kane chia sẻ với báo giới. “Tôi đã có cơ hội thực sự hiểu Son như một người bạn – một người khiêm tốn, tử tế và đáng mến. Còn trên sân, chúng tôi đã tạo nên một trong những cặp đôi ăn ý nhất lịch sử Premier League. Chúng tôi có sự kết nối đặc biệt mà cả hai đều yêu thích.”
Son và Kane từng được xem là "song sát" của Spurs trong nhiều mùa giải, cùng nhau tạo ra hàng trăm bàn thắng và pha kiến tạo. Họ giữ kỷ lục là bộ đôi phối hợp ghi bàn nhiều nhất lịch sử Premier League — một minh chứng cho sự ăn ý hiếm có giữa hai cầu thủ không cùng quốc tịch, văn hóa và phong cách chơi bóng.
Sự ra đi của Son không chỉ khép lại một kỷ nguyên tại Tottenham mà còn khiến nhiều người tiếc nuối, bởi những giá trị mà anh mang lại không thể đo đếm chỉ bằng bàn thắng hay danh hiệu.
Với việc gia nhập LAFC, Son Heung-min mở ra một chương mới trong sự nghiệp tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS), nơi anh sẽ tiếp tục chinh phục người hâm mộ bằng sự chuyên nghiệp và phẩm chất vốn có. Còn với Kane, mối quan hệ giữa hai người sẽ luôn được trân trọng như một phần không thể quên trong ký ức về những năm tháng đỉnh cao tại sân Tottenham Hotspur.