Tiền đạo Erling Haaland của Manchester City vừa có những chia sẻ thẳng thắn sau khi cùng đội nhà chính thức giành vé dự Champions League mùa giải 2025/26. Dù đây là một mùa giải không như kỳ vọng, Haaland cho rằng việc được góp mặt ở đấu trường danh giá nhất châu Âu vẫn là kết quả đáng ghi nhận.
Trong trận đấu với Fulham, bàn thắng kiểu “xe đạp chổng ngược” của Ilkay Gundogan và cú đá penalty thành công của Haaland đã giúp Man City giành chiến thắng, qua đó bảo đảm một vị trí trong top 4 Ngoại hạng Anh.
“Chúng tôi không thể giành chức vô địch mỗi năm. Không ai từng làm được điều đó trong bốn mùa liên tiếp,” Haaland nói. “Năm nay chúng tôi về thứ ba, nhưng City đã vô địch sáu trong tám mùa gần nhất. Nếu tôi là một CĐV của City – mà tôi là – tôi sẽ không than phiền gì cả.”
Dù thừa nhận anh không hoàn toàn đồng ý với nhận định của HLV Pep Guardiola rằng “vào được Champions League cũng như giành một danh hiệu”, Haaland vẫn đánh giá cao thành quả này: “Đó không phải là cảm giác như đoạt cúp, nhưng tôi hiểu và đồng ý với Pep. CLB này phải có mặt ở Champions League. Tôi phải chơi ở đó, Pep cũng vậy. Nên việc giành vé là điều rất quan trọng, và chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì đã làm được.”
Man City đã trải qua một mùa giải vất vả khi không thể bảo vệ danh hiệu Ngoại hạng Anh, bị loại khỏi Champions League sớm và thất bại ở các mặt trận còn lại. Tuy nhiên, với một lực lượng mạnh mẽ cùng quyết tâm cao độ, Haaland khẳng định: “Mùa tới, chúng tôi sẽ làm tất cả để trở lại mạnh mẽ hơn.”