Trên chương trình El Chiringuito, cựu tiền vệ Real Madrid Guti đã lên tiếng chê trách Lamine Yamal, tài năng trẻ của Barcelona, vì đeo mũ ngược khi xuất hiện trong buổi họp báo của tuyển Tây Ban Nha sau trận thua Bồ Đào Nha ở chung kết Nations League.
"Tôi không biết đây có phải lần đầu tôi thấy một cầu thủ đội mũ ngược không, nhưng tôi không thích điều đó!", Guti phát biểu thẳng thắn.
"Tại sao à? Bởi vì cậu ấy đang đại diện cho tuyển quốc gia Tây Ban Nha!"
Guti cho rằng Yamal hoàn toàn có thể ăn mặc tự do khi đi nghỉ ở Ibiza hay bất cứ đâu, nhưng khi đứng trước truyền thông trong màu áo tuyển quốc gia, cầu thủ trẻ nên thể hiện sự tôn trọng và chuyên nghiệp hơn.
"Cậu ấy có thể làm thế ở Ibiza, hay bất kỳ nơi nào cậu ấy muốn. Nhưng không phải khi đại diện cho Tây Ban Nha trong họp báo."
Ngoài ra, Guti còn phê bình những người xung quanh Yamal vì không nhắc nhở cầu thủ trẻ về việc ăn mặc phù hợp với vai trò đang đảm nhận:
"Đây là thực tế. Và lỗi không hoàn toàn là của cậu ấy. Mà là của những người đứng bên cạnh cậu ấy – những người không nói rằng 'không được phép làm vậy'."
Khi bị nhắc nhở rằng Guti từng nổi tiếng với phong cách thời trang nổi loạn khi còn thi đấu, anh chỉ cười đáp:
"Giờ tôi già rồi…"
Lời chỉ trích của Guti nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội, khi nhiều người cho rằng anh đang quá khắt khe với một cầu thủ trẻ mới 16 tuổi, trong khi một số khác lại ủng hộ quan điểm về việc giữ hình ảnh nghiêm túc khi khoác áo đội tuyển.