Tai nạn nghiệt ngã xảy ra cách đây một tháng tại Tây Ban Nha đã cướp đi sinh mạng của Diogo Jota và anh trai Andre Silva. Mất mát ấy không chỉ khiến làng túc cầu bàng hoàng mà còn để lại khoảng trống lớn trong lòng các cầu thủ Liverpool.
Trong cuộc phỏng vấn gần đây với The Athletic, Cody Gakpo lần đầu trải lòng về cách đội bóng đang cố gắng vượt qua nỗi đau. “Mọi chuyện xảy ra khi chúng tôi còn đang nghỉ hè. Nhưng ngay khi biết tin, toàn đội và CLB đã lập tức trở về, ở bên gia đình Jota, cùng nhau chia sẻ và hỗ trợ,” Gakpo nói.
Tiền đạo người Hà Lan là một trong số các cầu thủ đến dự tang lễ tại Gondomar, Bồ Đào Nha và thăm đài tưởng niệm được người hâm mộ lập nên trước sân Anfield. Nơi đó, áo đấu số 20, hoa tươi và những lời nhắn gửi chất đầy, như minh chứng cho tình yêu mà Jota để lại.
“Chúng tôi vẫn âm thầm làm những việc nhỏ phía sau, không cần báo chí đưa tin. Đơn giản là vì chúng tôi thực sự xem nhau như gia đình,” Gakpo xúc động nói thêm.
Để tưởng nhớ Diogo Jota, CLB Liverpool đã đưa ra nhiều hành động đầy cảm xúc. Áo số 20 của anh chính thức được treo vĩnh viễn. Một bức tượng đang được điêu khắc để vinh danh. Và trong suốt mùa giải 2025–2026, tất cả cầu thủ Liverpool sẽ mang biểu tượng “Forever 20” trên áo đấu và áo khoác như một lời tri ân.
Gakpo cho biết: “Đó là điều ít nhất chúng tôi có thể làm. Jota không chỉ là một cầu thủ xuất sắc – điều đó ai cũng biết – mà trên hết, cậu ấy là một con người tuyệt vời. Ai cũng yêu quý cậu ấy, và điều đó thể hiện rất rõ qua cách tất cả mọi người phản ứng sau tin buồn.”
Anh nhấn mạnh, điều khiến toàn đội đau lòng nhất không chỉ là việc mất một cầu thủ giỏi, mà là mất đi một người bạn, một người anh em trong phòng thay đồ. “Bạn có thể xem những pha bóng hay nhất của Jota trên YouTube, nhưng những gì chúng tôi nhớ là nụ cười của cậu ấy, sự tử tế và cách cậu ấy làm mọi người cảm thấy dễ gần.”
“Cậu ấy sẽ luôn được nhớ đến – không chỉ trong mùa giải này mà là mãi mãi trong trái tim của tất cả chúng tôi,” Gakpo khép lại bằng lời tiễn biệt đầy xúc động.