Sáng 12-9, tấm poster world tour 2025 của G-Dragon xuất hiện cùng thông tin cực “hot”: Hà Nội chính thức là điểm dừng tiếp theo của tour diễn. Sân khấu sẽ được dựng tại 8Wonder Ocean City Hà Nội vào ngày 8-11, hứa hẹn mang đến cho khán giả Việt một đại tiệc âm nhạc đúng nghĩa.
World tour mang tên Übermensch được xem là dấu mốc lớn, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của G-Dragon sau 8 năm vắng bóng với tư cách nghệ sĩ solo. Bắt đầu từ Goyang (Hàn Quốc), tour đi qua hàng loạt thành phố lớn như Tokyo, Osaka, Macau, Sydney, Bulacan trước khi đến Việt Nam. Việc Hà Nội góp mặt trong bản đồ world tour lần này được fan coi như “món quà đặc biệt” sau nhiều năm chờ đợi.
Ngay khi thông tin được lan tỏa, cộng đồng K-pop Việt Nam bùng nổ cảm xúc. Hàng loạt diễn đàn tràn ngập bài viết, hình ảnh và bình luận về concert tại 8Wonder Ocean City. Người hâm mộ bày tỏ sự phấn khích cực độ: “Cuối cùng anh Rồng cũng về thật rồi”, “một đêm sao đủ, thêm đêm 2 đi”… Nhiều fan còn khẳng định sự kiện này sẽ là “cú nổ” đưa Việt Nam thành điểm sáng mới trên bản đồ concert quốc tế.
Trên fanpage chính thức của 8Wonder, ban tổ chức cũng hé lộ tham vọng lớn: biến Việt Nam thành một trong những điểm dừng chân của loạt world tour đình đám, mang những ngôi sao hàng đầu thế giới đến gần hơn với khán giả trong nước. G-Dragon được xem là “cái tên mở màn hoàn hảo” cho kế hoạch này.
Không chỉ concert, G-Dragon còn song song ra mắt bộ phim G-Dragon In Cinema: Übermensch, công chiếu toàn cầu từ ngày 29-10. Tác phẩm ghi lại hành trình world tour với sự góp mặt của Taeyang, Daesung và CL, đồng thời được chiếu bằng công nghệ ScreenX, 4DX và Ultra 4DX, mang lại trải nghiệm chân thực như ở concert.
Trong suốt tour, G-Dragon còn gây chú ý khi kết hợp âm nhạc với nhiều hoạt động thiện nguyện. Tại Mỹ, anh mời lực lượng cứu hỏa, tình nguyện viên và cả những phụ nữ từng là nạn nhân của bạo lực gia đình đến tham dự concert, như một phần của dự án “Chữa lành PTSD bằng nghệ thuật” do quỹ Justpeace Foundation triển khai.
Sự kiện G-Dragon world tour 2025 tại 8Wonder Ocean City Hà Nội không chỉ là đêm nhạc của một ngôi sao quốc tế mà còn đánh dấu bước tiến mới của ngành giải trí Việt Nam trong việc thu hút các đại concert tầm cỡ. Với cộng đồng fan K-pop, đây chắc chắn sẽ là khoảnh khắc khó quên – nơi âm nhạc, cảm xúc và thanh xuân hòa quyện thành một kỷ niệm đặc biệt.