Dù Elon Musk sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên toàn cầu, nhưng tại West Lake Hills – khu dân cư cao cấp ở Austin (Texas), ông không được đón nhận nồng nhiệt. Trái lại, nhiều cư dân ở đây đang tỏ ra khó chịu và phản đối cách mà vị tỷ phú này “cư xử” với khu phố yên tĩnh của họ.
Theo New York Times, rắc rối bắt đầu từ năm 2022 khi Musk mua một biệt thự trị giá khoảng 6 triệu USD tại đây. Sau đó, đội ngũ của ông đã âm thầm dựng lên hàng rào lưới thép cao hơn 5 mét, lắp đặt một cổng sắt và hệ thống camera hướng ra bên ngoài mà không hề xin phép chính quyền địa phương.
Paul Hemmer – một cư dân sống đối diện ngôi nhà của Musk, đồng thời là chủ tịch hội cư dân khu phố – thẳng thắn gọi khu nhà này là “pháo đài Fort Knox”. Hemmer, cũng là người sở hữu xe Tesla, cho biết sự xuất hiện của lực lượng an ninh vũ trang và các phương tiện của họ đã làm mất đi sự bình yên vốn có của con phố nhỏ.
Ông cũng lên tiếng chỉ trích Musk vì hành vi “làm trước, xin phép sau” – điều mà theo ông không lạ gì với những ai từng theo dõi vị tỷ phú này qua các bản tin. “Ông ấy thường xuyên tự ý xây dựng rồi mới tìm cách hợp thức hóa sau,” Hemmer phát biểu trong một buổi họp quy hoạch của khu vực.
Tình hình thậm chí còn căng thẳng hơn khi đội an ninh của Musk từng gọi cảnh sát đến nhà Hemmer, cáo buộc ông “khỏa thân trên đường phố”. Tuy nhiên, Hemmer bác bỏ, khẳng định ông chỉ đang ở sân nhà mình và chỉ mặc... đồ lót. Ông cũng thừa nhận đã từng dùng drone bay trên nhà Musk để kiểm tra xem có vi phạm quy định nào không.
Hiện tại, sự trở lại của Musk sau thời gian ở Washington càng khiến hàng xóm thêm lo lắng, không chỉ vì công trình không phép, mà còn vì nỗi e ngại về sự xáo trộn mà ông mang lại cho khu dân cư vốn kín đáo, biệt lập này.a