Luc De Fougerolles – trung vệ người Canada – vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2029 với Fulham, đội bóng mà anh xem như "gia đình thứ hai".
Chia sẻ trên trang chủ CLB, cầu thủ 19 tuổi không giấu được niềm phấn khích:
“Fulham là đội bóng địa phương của tôi. Tôi đã đến sân theo dõi rất nhiều trận đấu khi còn nhỏ, quen biết tất cả nhân viên và các cầu thủ ở đây. Với tôi, đây là một CLB tuyệt vời và tôi yêu nó. Vì thế, việc được ký hợp đồng mới là điều quá đỗi tuyệt vời.”
De Fougerolles cũng tiết lộ niềm tự hào khi cả gia đình đều là CĐV trung thành của Fulham:
“Cả nhà tôi đều là fan Fulham. Tất nhiên họ muốn điều tốt nhất cho tôi, nhưng cũng mong tôi sẽ ra sân cho đội bóng này – điều mà chính tôi cũng luôn khao khát.”
Khi được hỏi về lý do cam kết tương lai lâu dài với đội chủ sân Craven Cottage, De Fougerolles nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất là lọt vào đội hình chính của Fulham trong thời gian sớm nhất:
“Tôi muốn thi đấu cho đội một. Đó là điều tôi đã mơ ước từ lâu, và là lý do lớn nhất khiến tôi ký hợp đồng dài hạn như vậy – để có cơ hội phát triển và cạnh tranh vị trí.”
Anh khẳng định bản thân đang rất hào hứng cho mùa giải mới:
“Giờ mọi việc đã xong xuôi, tôi chỉ tập trung vào việc chuẩn bị cho mùa giải. Tôi rất mong chờ những gì phía trước và quyết tâm biến giấc mơ thi đấu cho Fulham thành hiện thực.”
Với nền tảng thể hình lý tưởng, kỹ năng phòng ngự ổn định và tình yêu cháy bỏng dành cho Fulham, De Fougerolles đang là một trong những cái tên đáng chờ đợi tại học viện đội bóng. Nếu tiếp tục duy trì phong độ tốt, ngày anh được trao cơ hội ra mắt đội một có thể không còn xa.