Trong lần trở lại truyền hình với bộ phim hình sự “Lợi kiếm hoa hồng”, Địch Lệ Nhiệt Ba rũ bỏ hình tượng ngọt ngào quen thuộc để vào vai một nữ cảnh sát. Đây là một lựa chọn táo bạo, bởi dòng phim chính kịch vốn đòi hỏi chiều sâu tâm lý, khả năng biểu cảm đa dạng và phong thái nghiêm túc – những yếu tố mà nữ diễn viên gốc Tân Cương lâu nay vẫn bị đánh giá là thiếu.
Tuy nhiên, màn thể hiện của cô không đạt kỳ vọng. Nhiều người cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ dừng lại ở phần "trang điểm cho hợp vai", còn nội dung biểu cảm thì vẫn cũ kỹ, hời hợt. Một số phân cảnh được đánh giá là thiếu thuyết phục, khi nữ diễn viên xuất hiện với ngoại hình chỉn chu quá mức – tóc suôn thẳng, môi đỏ rực – dù đang trong tình huống nguy hiểm như bị bắt cóc. Những chi tiết này khiến người xem khó cảm thấy chân thực.
Cư dân mạng cũng bàn tán về việc nữ diễn viên thường xuyên sửa tóc trong mỗi tập phim, với tần suất lên tới sáu lần. Bên cạnh đó, khả năng thoại bị chê là khô khan, gượng gạo và thiếu lực. Một giáo sư từ Học viện Hý kịch Trung ương cho rằng giọng nói của Nhiệt Ba vẫn mang phong cách "giả hơi" đặc trưng của phim ngôn tình, hoàn toàn không phù hợp với không khí của một tác phẩm hình sự nghiêm túc.
Chủ đề “Địch Lệ Nhiệt Ba đừng đóng phim truyền hình nữa” đã vượt mốc 100 triệu lượt đọc trên mạng xã hội Weibo, kéo theo hàng loạt bình luận tiêu cực. Phần đông đều cho rằng cô chưa đủ bản lĩnh để đảm đương những vai diễn nặng ký.
Dù vậy, cũng có khán giả lên tiếng bênh vực. Họ cho rằng Nhiệt Ba đã thể hiện sự nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân. So với các vai nữ chính trong những bộ phim thần tượng trước đây, cô ít nhiều đã có tiến bộ, đặc biệt là ở ánh mắt và cách giao tiếp với bạn diễn. Một số ý kiến cho rằng “Lợi kiếm hoa hồng” có thể là bước chuyển mình trong hành trình diễn xuất của cô, dù còn nhiều điểm cần cải thiện.
Trên sóng CCTV8, “Lợi kiếm hoa hồng” mở màn khá ấn tượng khi đạt tỷ lệ người xem cao nhất lên đến 2,44%, đứng đầu trong khung giờ. Tuy nhiên, sức hút không duy trì được lâu. Những tập phim sau đó chứng kiến mức giảm đều đều về lượng người xem. Dù được phát hành trên cả Tencent Video và iQiYi, hai nền tảng trực tuyến lớn nhất Trung Quốc, phim vẫn không tạo ra bước đột phá về lượt xem.
Một phần nguyên nhân đến từ chính nội dung. Phim khai thác chủ đề nhạy cảm là nạn buôn người, song bị đánh giá là kể chuyện nhạt, thiếu điểm nhấn và chưa khai thác tốt các xung đột tâm lý. Sự kết hợp giữa một kịch bản chưa tới và một nữ chính vẫn loay hoay tìm phong cách riêng, khiến bộ phim khó lòng giữ chân khán giả đến cuối hành trình.
Màn trở lại của Địch Lệ Nhiệt Ba vì thế trở thành phép thử nghiệt ngã. Với lượng người hâm mộ đông đảo, cô có lẽ sẽ không mất đi hào quang ngay lập tức. Tuy nhiên, để thực sự được công nhận là diễn viên thực lực, Nhiệt Ba vẫn còn một chặng đường dài phía trước – chặng đường đòi hỏi nhiều hơn là nhan sắc và danh tiếng.
Nếu bạn muốn, tôi có thể viết tiếp một bài riêng phân tích “Lợi kiếm hoa hồng” có thể thay đổi hình ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba ra sao, hoặc đánh giá tổng thể sự nghiệp phim ảnh của cô theo từng giai đoạn. Bạn chọn hướng nào nhé?