Giuseppe Rossi, cái tên từng được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong màu áo Manchester United, vừa hồi tưởng lại những năm tháng đầy thử thách nhưng đáng quý tại Old Trafford. Dù sự nghiệp tại "Quỷ đỏ" không kéo dài lâu, nhưng với Rossi, đó là quãng thời gian định hình cả tư duy lẫn cá tính thi đấu của anh.
Nói về Sir Alex Ferguson – người thầy vĩ đại trong đời cầu thủ – Rossi mô tả ông là "nghiêm khắc nhưng đầy tình cảm", luôn đối đãi với các cầu thủ trẻ như những viên ngọc quý, vừa bảo vệ vừa rèn giũa họ trưởng thành cả về nhân cách lẫn chuyên môn. “Tôi có tham vọng và được cha dạy dỗ rất nghiêm khắc, nên tôi nhanh chóng tìm thấy tiếng nói chung với ông,” Rossi nhớ lại.
Tuy nhiên, những buổi tập ở Man Utd mới là nơi thực sự khiến Rossi "choáng ngợp". Tốc độ, áp lực, và sự cạnh tranh khốc liệt ở từng pha bóng không khác gì một trận đấu thật sự. “Nếu không nhanh, nếu không chuẩn bị trước khi trái bóng đến, bạn sẽ bị vùi dập bởi Vidic hay Neville ngay lập tức,” anh kể.
Trong một kỷ niệm thú vị, Rossi thậm chí không hề nhớ rằng mình từng… khiến Roy Keane suýt bắt tay vì ánh mắt “phản ứng ngầm” sau một pha tranh bóng trong buổi tập. Tình tiết này được chính Keane nhắc lại trong tự truyện của mình. "Tôi chẳng nhớ gì, chắc lúc đó tôi đang trong trạng thái chiến đấu thực sự," Rossi bật cười, cho thấy sự quyết tâm mãnh liệt của một cầu thủ trẻ đang cố gắng khẳng định mình giữa những “quái thú” của bóng đá Anh.
Với Rossi, dù không thể trở thành ngôi sao lớn ở Man Utd, nhưng những gì anh học được từ nơi ấy đã theo anh suốt sự nghiệp: kỷ luật, ý chí và niềm tin vào giá trị của sự kiên cường.