Vào một buổi sáng tháng 4/2025, đường chạy ở Bắc Kinh trở nên sôi động lạ thường khi 21 robot hình người xếp hàng sẵn sàng bước vào cuộc thi bán marathon dài hơn 21 km, chạy cùng với các vận động viên là con người. Đây được xem là giải bán marathon đầu tiên trên thế giới dành cho robot.
Tuy nhiên, trái ngược với hình ảnh tối ưu hóa công nghệ mà nhiều người kỳ vọng, sự kiện này nhanh chóng trở thành một "vở hài kịch công nghệ" đúng nghĩa. Theo Bloomberg, ngay từ vạch xuất phát, một robot đã ngã lăn ra đất, một robot khác rơi cả đầu và lăn lóc dưới đường chạy, còn một con thì gãy vụn như mô hình bằng nhựa.
Dù không đạt chuẩn Olympic, màn trình diễn của các robot lại thu hút vô số người xem và mang đến những tiếng cười khó quên.
Trong số 21 robot tham gia, chỉ có 4 robot vượt qua được toàn bộ đường chạy trong giới hạn 4 giờ. “Ngôi sao” của cuộc đua là Tiangong Ultra – robot cao 1m78 đến từ công ty X Humanoid – hoàn thành đường đua trong 2 giờ 40 phút. Mặc dù thời gian này gấp đôi so với người chiến thắng ở hạng mục con người, nhưng với giới công nghệ, đây là một dấu mốc đáng nhớ.
Đáng chú ý, Tiangong Ultra phải thay pin đến 3 lần mới hoàn tất đường đua. Ban tổ chức cho phép các đội thay pin giữa chặng hoặc thậm chí thay cả robot, nhưng sẽ bị cộng thêm thời gian phạt.
Ngoài Tiangong Ultra, đường chạy còn xuất hiện các gương mặt đáng yêu như robot N2 của Noetix Robotics, một robot lấy cảm hứng từ nhân vật Gundam, robot nữ có tên Huan Huan, và Little Giant – robot cao chỉ 76 cm do sinh viên địa phương chế tạo. Nhiều robot còn được “điệu đà” khi mang giày chạy bộ của người thật.
Sự kiện lần này không chỉ là sân chơi thử nghiệm cho công nghệ robot bipedal (hai chân), mà còn là dịp để các nhà nghiên cứu học hỏi thêm về khả năng di chuyển, giữ thăng bằng và xử lý tình huống thực tế của robot.
Tuy kết quả còn cách xa kỳ vọng, nhưng nhiều chuyên gia nhận định đây là bước khởi đầu thú vị cho hành trình đưa robot tiến gần hơn với đời sống con người – dù cho hiện tại, chúng vẫn còn “ngã như sung”.
Một robot rơi đầu, một robot gãy đôi, nhưng tinh thần thể thao thì vẫn tràn đầy – bán marathon robot đầu tiên là minh chứng rằng công nghệ cũng biết… gây cười!