Bà con nào mê phim hài Thái chắc không thể bỏ qua "Cưới Ma Giải Hạn", bộ phim remake lại từ siêu phẩm Đài Loan đình đám "Chuyện Tôi Và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà". Nghe tên là thấy kỳ lạ rồi ha? Nhưng mà coi vô mới biết, chuyện cười ra nước mắt, mà cũng có cái để suy ngẫm.
Phim kể về cậu thanh niên Menn (Billkin thủ vai), vốn là tay móc túi chẳng ra gì, bỗng một ngày thành “tay trong” cho cảnh sát để mong đổi đời. Nhưng đời không như mơ, mấy phi vụ dính dáng tới Menn đều bể chảng. Tới mức ai cũng nghĩ cậu là “vận đen hình người”.
Cái số nó khổ, tới một hôm lại lượm được phong bao lì xì đỏ... từ người cõi âm! Vậy là dính luôn với hồn ma tên Titi (do PP Krit đóng) – một thanh niên đồng tính bị tai nạn giao thông chết oan. Từ đây, cuộc sống Menn bị đảo lộn không còn lối thoát.
Phim Thái lần này tuy cố gắng bám cốt truyện gốc nhưng lại lồng nhiều yếu tố hài kiểu Thái – lầy lội, làm lố, cười méo miệng. Tuy nhiên, không phải màn nào cũng thành công. Có lúc thấy gượng gạo như cố chọc cười, mà không “thấm”.
Điểm cộng là đạo diễn Chayanop Boonprakob cũng mạnh dạn thay đổi vài chỗ cho hợp văn hóa Thái, như việc biến Menn thành tay ăn bám lôi thôi, không phải cán bộ chỉn chu như bản gốc. Thế nhưng, thay đổi vậy lại khiến quá trình nhân vật trưởng thành bị rút ngắn, chưa đủ chiều sâu cảm xúc.
Dù sao đi nữa, phim cũng không chỉ là hài nhảm. Những đoạn cao trào – khi Menn giúp Titi tìm ra hung thủ, hay lúc cả hai nhận ra giá trị của sự đồng cảm – đều khiến người xem thổn thức.
Bộ phim cũng khéo lồng ghép những chủ đề xã hội như định kiến giới tính, bất công với phụ nữ, áp lực nghề nghiệp... Dù xử lý chưa tới nơi tới chốn, nhưng cũng đủ để khán giả thấy phim không chỉ làm để cười.
Phải nói thật, cặp Billkin - PP Krit tuy nổi đình đám nhưng lần này diễn chưa tới. Thiếu sự ăn ý, đôi lúc tương tác thấy “gượng chẹt”, không cuốn bằng cặp nam chính của bản gốc Đài Loan. Mấy đoạn tình cảm cảm giác chưa đủ “chín”, coi mà tiếc rẻ.
"Cưới Ma Giải Hạn" là nỗ lực đáng ghi nhận của điện ảnh Thái, nhưng vẫn chưa vượt được cái bóng khổng lồ của bản gốc. Phim có nhiều đoạn hài hước, giàu ý nghĩa, nhưng chưa thực sự chạm đến cảm xúc một cách trọn vẹn. Dành cho ai cần một buổi xem phim nhẹ nhàng, muốn cười một chút, suy nghĩ một chút, nhưng đừng kỳ vọng quá cao.
Điểm: 6.5/10