Mối quan hệ giữa Cole Palmer và Connie Grace từng được xem là hình mẫu lý tưởng cho một tình yêu bền chặt giữa ánh hào quang bóng đá. Tuy nhiên, theo Mail Sport, cặp đôi đã chính thức đường ai nấy đi sau một thời gian dài bất đồng về tương lai chung. Connie được cho là đã nhiều lần đề nghị kết hôn, hy vọng cả hai có thể chính thức hóa mối quan hệ kéo dài từ thời thiếu niên. Nhưng Palmer, dù đã có tên tuổi tại Chelsea và tuyển Anh, vẫn tỏ ra thận trọng.
Lý do chính, theo nguồn tin thân cận, là ngôi sao sinh năm 2002 cảm thấy chưa đến lúc để ổn định cuộc sống cá nhân. Anh muốn tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp bóng đá, đặc biệt sau một mùa giải ấn tượng và màn thể hiện nổi bật tại FIFA Club World Cup 2025. Khi Connie ngỏ lời cầu hôn sau giải đấu này, Palmer đã từ chối – và đó cũng là bước ngoặt khiến mối quan hệ bắt đầu rạn nứt.
Ngay sau đó, cặp đôi ngừng theo dõi nhau trên mạng xã hội và đồng loạt xóa mọi hình ảnh chụp chung. Hành động này không qua mắt được người hâm mộ, đặc biệt là cộng đồng fan Chelsea, nơi Palmer được xem như thần tượng trẻ đang lên. Sự tiếc nuối lan rộng, nhiều người cho rằng đây là một kết thúc buồn cho chuyện tình đẹp vốn kín tiếng nhưng chân thành.
Palmer và Connie từng quen biết từ khi cả hai còn học trung học. Họ chỉ mới công khai mối quan hệ vào tháng 11/2024. Dù hiếm khi chia sẻ công khai, Connie từng miêu tả bạn trai là “cậu bé ngoan bất chấp ánh đèn danh vọng.” Nhưng rõ ràng, sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp luôn đòi hỏi những đánh đổi lớn – và đôi khi, cái giá phải trả chính là tình yêu.
Một số ý kiến cho rằng quyết định của Palmer là đúng đắn, bởi sự nghiệp của anh đang ở giai đoạn bản lề. Tuy vậy, cũng có người cảm thông với Connie – người đã đồng hành cùng Palmer từ những ngày chưa có tên tuổi, nay lại phải rút lui lặng lẽ khi anh đang đứng trên đỉnh cao.