Trong số những hình ảnh đẹp mắt tại các lễ diễu binh, hình ảnh chú ngựa Út Ngáo luôn để lại dấu ấn khó phai trong lòng người xem. Không chỉ bởi bộ lông trắng pha loang lổ hiếm gặp, mà còn vì nét tinh nghịch rất riêng đã biến Út Ngáo thành “nghệ sĩ bốn chân” được yêu thích nhất của Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an).
Sự nổi tiếng của Út Ngáo bắt đầu từ dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, khi những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc "cười hếch mũi" của chú được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Mỗi lần Út Ngáo nhấm nháy sợi dây cương, người ta lại cảm nhận được một chút hóm hỉnh, một chút “ngỗ nghịch” rất dễ thương.
Đến năm nay, trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, Út Ngáo một lần nữa góp mặt trong đội hình diễu binh ở TP.HCM. Nhưng không còn là chàng ngựa tinh nghịch của năm trước, Út Ngáo hiện lên với dáng vẻ điềm tĩnh và chững chạc hơn nhiều.
Ít ai biết, chú ngựa mang biệt danh Út Ngáo thực chất có tên thật là Bin, năm nay đã bước sang tuổi 15 – độ tuổi thuộc nhóm lão thành trong đội ngũ chiến mã. Chiến sĩ Tòng Văn Nhà, người trực tiếp huấn luyện Út Ngáo, chia sẻ: “Ngày đầu nhận nhiệm vụ, Út Ngáo bướng lắm, chẳng ai cưỡi nổi. Cứ nhảy dựng lên, thích rẽ ngang, chạy tự do chẳng theo bất cứ hiệu lệnh nào”.
Thế nhưng, sau quá trình dài kiên trì huấn luyện, Út Ngáo đã thay đổi. Chiến sĩ Nhà tâm sự: "Giờ đây, Út đã biết nghe lời, ngoan ngoãn theo lệnh. Dù kỹ năng chưa thật sự xuất sắc như một số đồng đội, nhưng so với trước, Út Ngáo đã tiến bộ vượt bậc".
Điều đặc biệt ở Út Ngáo là khả năng giữ vững tâm lý khi gặp những yếu tố bất ngờ trên đường phố. Trong khi nhiều chú ngựa khác dễ hoảng loạn trước đám đông, tiếng còi hay vật thể lạ, Út Ngáo vẫn điềm tĩnh, ung dung sải bước. Đây là một lợi thế rất lớn với những chiến mã tham gia diễu binh.
Về sức khỏe, Út Ngáo cũng thuộc nhóm khá nổi bật với thể lực bền bỉ, thân hình nhanh nhẹn và bộ lông mượt mà óng ánh dưới nắng.
Chiến sĩ Nhà - người gắn bó thầm lặng với Út Ngáo - cho biết anh vốn là người sống nội tâm, không thích nổi tiếng. Anh không thường đăng tải hình ảnh Út Ngáo lên mạng xã hội, chỉ có một lần duy nhất khi chú ngựa của anh được giao vai trò khối trưởng trong buổi duyệt binh. Chính khoảnh khắc ấy đã khiến hình ảnh Út Ngáo “gây bão” cộng đồng mạng.
Chia sẻ thêm về câu chuyện đó, anh Nhà đính chính: “Thực ra, trong buổi diễu binh chính thức năm nay, Út Ngáo chỉ đứng trong đội hình, không đảm nhận vị trí khối trưởng như mọi người vẫn đồn đoán”.
Khi được hỏi có tự hào không vì ngựa mình huấn luyện trở nên nổi tiếng, anh Nhà nhẹ nhàng đáp: “Tôi xem đó là một phần nhiệm vụ. Tôi chỉ thực sự tự hào nếu có thể đào tạo Út Ngáo trở thành một chiến mã thực thụ, sánh vai cùng những chú ngựa ưu tú nhất”.
Ngày 30/4 sắp tới, Út Ngáo và chiến sĩ Tòng Văn Nhà sẽ tiếp tục đồng hành cùng đồng đội trên những cung đường diễu binh, hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần vững vàng như chính tình cảm bền bỉ mà anh dành cho người bạn bốn chân đặc biệt này.