Sáng ngày 3/7, ông Joaquim Evangelista, Chủ tịch Hiệp hội Cầu thủ Bồ Đào Nha, đã có những chia sẻ đầy xúc động về sự ra đi đột ngột của hai anh em Diogo Jota và Andre Silva, sau vụ tai nạn xe thảm khốc tại Zamora, Tây Ban Nha.
Theo thông tin được công bố, chiếc Lamborghini chở Diogo Jota, tiền đạo của Liverpool, và em trai Andre Silva, tiền vệ tấn công của FC Penafiel, gặp sự cố nổ lốp, mất lái và lao khỏi đường, dẫn tới vụ tai nạn khiến cả hai tử vong tại chỗ.
Trong thông điệp gửi tới báo chí, ông Evangelista nghẹn ngào:
“Tôi không tìm được lời nào để diễn tả nỗi đau khi biết rằng Diogo và Andre đã ra đi theo cách nghiệt ngã đến vậy. Họ là những con người tuyệt vời, khiêm tốn, luôn quan tâm và chăm sóc người khác.”
Ông cũng nhấn mạnh, ngoài tài năng sân cỏ, điều khiến ông trân trọng nhất ở hai cầu thủ chính là nhân cách và cách họ sống:
“Trên cả tài năng bóng đá tuyệt vời, họ là những người tử tế, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tôi và toàn bộ đội ngũ của Hiệp hội Cầu thủ. Chúng tôi mất đi không chỉ một thần tượng của thế hệ này, mà là hai con người có giá trị lớn lao.”
Ông Evangelista kêu gọi mọi người hãy giữ gìn và tiếp nối tinh thần mà Jota và Andre đã để lại:
“Chúng ta phải tôn vinh di sản của họ bằng cách noi theo lòng tốt và cách sống đẹp của họ. Mong hai anh em yên nghỉ. Đây thực sự là một ngày rất buồn với bóng đá Bồ Đào Nha.”
Tai nạn đã để lại cú sốc lớn cho không chỉ bóng đá Bồ Đào Nha mà còn cả cộng đồng người hâm mộ trên khắp châu Âu, bởi Jota là trụ cột của Liverpool và đội tuyển Bồ Đào Nha, trong khi Andre Silva, dù chưa nổi bật bằng anh trai, vẫn là một cầu thủ triển vọng của FC Penafiel.
Cái chết của hai anh em để lại khoảng trống khó bù đắp, không chỉ trên sân cỏ mà còn trong trái tim những người yêu mến bóng đá và những giá trị nhân văn mà họ đại diện.